Phật giáo tổ chức hội trại dành cho trẻ hiếu động

GNO - Những ngày nghỉ lễ sắp đến gần và nhiều trẻ sẽ phải chịu khổ do sự quá tải từ phim hoạt hình và trò chơi video.

"Chúng tôi muốn trẻ em có những ngày nghỉ hoàn hảo và lành mạnh", người sáng lập Hội Phật giáo Nalanda, tiến sĩ Tan Ho Soon, nói.

VCH.JPG


Một bạn nhỏ hoan hỷ tham dự hội trại

Hội đã tổ chức một loạt các hoạt động cho trẻ em trong những ngày nghỉ, trong đó có hội trại 3 ngày 2 đêm cho 22 trẻ em trong độ tuổi từ 9 và 12.

Những người tham gia vào các hoạt động theo nhóm như Captain Ball, Keep the Balloon Afloat Feeding the Strays.

"Chúng tôi muốn dạy cho chúng những giá trị của sự hòa hợp, tình bạn và lòng từ bi", tiến sĩ Tan nói.

Theo ông điều này chỉ có thể đạt được khi các em có cơ hội ở lại và học hỏi với nhau tại một hội trại.

Trong ngày thứ hai, các em đã dành nửa ngày ở Putrajaya Wetlands Park.

Ngoài thiền định trong công viên, các đại biểu đã trở nên gần gũi với thiên nhiên thông qua một buổi xem chim.

Vào buổi tối, các em ngồi tại sảnh chùa Nalanda để tìm hiều hiểu Phật pháp do giám đốc Trường Pháp Nalanda, Sunanda Ong, thuyết giảng.

Ernest Yong Chow Sern, 11 tuổi, cho biết bài học quan trọng nhất mà cậu học được trong trại là tính bình tĩnh của Đức Phật.

Vainavi Chandrakumar, 9 tuổi, rất biết ơn về cơ hội được nghe những câu chuyện về cuộc sống quá khứ của Đức Phật.

Người hỗ trợ trại, Ong Ching Saun, 33 tuổi và Ong Huey Fang, 28 tuổi, nói rằng họ rất thích nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ.

Trường Pháp Nalanda là một tổ chức phi lợi nhuận tổ chức những lớp học mỗi Chủ nhật tại Serdang và Happy Garden, Kuala Lumpur.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày