Phú Ninh, Quế Sơn cầu siêu anh hùng liệt sĩ

GNO - BTS Phật giáo huyện Phú Ninh vừa tổ chức lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang trung tâm huyện (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), có sự chứng minh của HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Phú Ninh, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong huyện và đại diện chính quyền địa phương.
21 (Copy).jpg
Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam sái tịnh đàn tràng

Buổi lễ diễn ra chiều 22-7, HT.Thích Thiện Thành cùng chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì đất nước và thực hiện nghi thức cầu siêu, tụng kinh, đốt nến tri ân…

Dịp này, BTC cũng tặng những phần quà thể hiện lòng tri ân đến những người có công với Tổ quốc.

Thông Thiện 

* Cùng thời gian trên, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; cùng chư tôn đức; đại diện chính quyền và đông đảo Phật tử đã tác lễ kỳ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và sái tịnh khánh thành nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Phú.

35 (Copy).jpg


HT.Thích Thiện Duyên và HT.Thích Quảng Tùng trao quà tới người có công, người nghèo

Dịp này, HT.Thích Quảng Tùng cũng trao tặng 200 phần quà cho người có công với Tổ quốc và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng…

Quang Thanh
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày