Quận 6: Các tự viện tặng quà Tết đến người có hoàn cảnh khó khăn

Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển trao quà để người dân đón Tết Nguyên đán
Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển trao quà để người dân đón Tết Nguyên đán
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1 và 2-1, chư Tăng Ni tại các tự viện quận 6 đã tổ chức chương trình trao quà đến người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết tại địa phương.

Tại tịnh xá Trung Tâm, trong ngày 2-1, Hòa thượng Thích Giác Pháp, trụ trì tịnh xá Trung Tâm và Câu lạc bộ tình nguyện Sen Hồng đã trao tặng 300 phần quà đến các hộ nghèo.

Được biết, mỗi phần quà gồm: mì gói, gạo, nước tương,… trị giá 350 nghìn đồng. Tổng trị giá quà tặng là hơn 100 triệu đồng.

Người dân đến nhận quà tại tịnh xá Trung Tâm

Người dân đến nhận quà tại tịnh xá Trung Tâm

Tại tịnh xá Lộc Uyển (phường 12, quận 6), Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Trưởng ban Quản trị tịnh xá tổ chức trao 300 phần quà từ thiện.

Mỗi phần quà gồm tiền mặt, gạo, mì, nước tương, bột nêm, đường, muối và các nhu yếu phẩm khác.

Chư Ni tịnh xá Ngọc Lâm trao quà đến người có hoàn cảnh khó khăn

Chư Ni tịnh xá Ngọc Lâm trao quà đến người có hoàn cảnh khó khăn

Cùng ngày, chư Ni chùa Bồ Đề Lan Nhã (phường 8, quận 6) phát quà và mở siêu thị 0 đồng cho người nghèo. Tổng giá trị của đợt phát quà này là 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chư Ni tịnh xá Ngọc Lâm cũng đã phát 200 phần quà, gồm: gạo, mì, nước tương và tiền mặt với trị giá 400 nghìn đồng cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương. Tổng trị giá cho đợt từ thiện này là 80 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày