Quảng Nam: ĐĐ.Thích Huệ Hạnh viên tịch

GNO - Tin từ BTS PG huyện Núi Thành, ĐĐ.Thích Huệ Hạnh, thế danh Nguyễn Văn Phùng, pháp danh Quảng Phương, pháp hiệu Ấn Nguyện, sinh ngày 10-10-1977 tại xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó hiệu trưởng Trường TCPH Quảng Nam, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Núi Thành, trụ trì chùa Hưng Long (xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vừa viên tịch.

Theo đó, sau cơn bệnh đột ngột, Đại đức đã viên tịch vào ngày 4-5-2017 (nhằm ngày 9 tháng Tư năm Đinh Dậu), tại TP.HCM, trụ thế 41 năm, hạ lạp 18 năm.

_ _ TH_CH QU_NG PH__NG.jpg


ĐĐ.Thích Huệ Hạnh

Cáo phó của BTS GHPGVN huyện Núi Thành cùng môn đồ pháp quyến cho biết, lễ nhập kim quan chính thức cử hành tại TP.HCM vào lúc 18 giờ ngày 4-5-2017 (mồng 9 tháng Tư năm Đinh Dậu).

Kim quan được phụng tống về tôn trí tại chùa Hưng Long (xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào lúc 8 giờ ngày 5-5-2017 (mồng 10 tháng Tư năm Đinh Dậu).

Lễ thành phục vào lúc 14 giờ 30 ngày 5-5-2017 (mồng 10 tháng Tư năm Đinh Dậu).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16 giờ ngày 5-5-2017 (nhằm ngày mồng 10 tháng Tư năm Đinh Dậu).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 13 giờ 30 ngày 7-5-2017 (12 tháng Tư năm Đinh Dậu), sau đó cung tiễn kim quan trà-tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng); xá-lợi cố Đại đức được nhập tháp tại chùa Hưng Long (xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Quang Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày