Quảng Trị: Tu viện Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) tặng nhà tình thương và quà đến đồng bào Pa Kô, Vân Kiều

Đoàn từ thiện trao bảng tượng trưng tặng 5 ngôi nhà tình thương cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đoàn từ thiện trao bảng tượng trưng tặng 5 ngôi nhà tình thương cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-4, tại UBND xã Hướng Lộc (Quảng Trị), Thượng tọa Thích Giác Dũng, trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) và Thượng tọa Thích Từ Luận, trụ trì chùa Phước Bảo (Quảng Trị) cùng các Phật tử, nhà hảo tâm đã trao tặng quà đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 5 ngôi nhà tình thương và 200 phần quà, với tổng trị giá 480 triệu đồng.

Đoàn từ thiện do Thượng tọa Thích Giác Dũng hướng dẫn

Đoàn từ thiện do Thượng tọa Thích Giác Dũng hướng dẫn

Được biết, người dân xã Hướng Lộc hầu hết là đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là khi liên tiếp bị thiên tai lũ lụt và dịch bệnh suốt 2 năm qua.

Bà con đến nhận quà tặng hỗ trợ

Bà con đến nhận quà tặng hỗ trợ

H­ướng Hoá là huyện miền núi, vùng cao, biên giới, nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam và Tây giáp Lào, phía Đông giáp với huyện Do Linh, Vĩnh Linh và Đakrông.

Đời sống nơi đây còn nhiều khó khăn, nhà cửa tạm bợ

Đời sống nơi đây còn nhiều khó khăn, nhà cửa tạm bợ

Toàn huyện có 22 đơn vị hành chính, trong đó có 13 xã đặc biệt khó khăn; 11 xã giáp biên với Lào, có cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nằm trên trục đ­ường Quốc lộ 9 nối liền với các nước trong khu vực: Lào, Thái Lan, Myanmar và khu vực miền Trung Việt Nam. Đây là địa phương có đ­ường biên giới dài 156km tiếp giáp với 3 huyện của nước Lào.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.
"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.

Thông tin hàng ngày