Sri Lanka: Phật tử biểu tình chống các lại quán rượu vi phạm

Giác Ngộ - Một cuộc biểu tình lớn đã được diễn ra tại thị trấn Panadura phản đối lại việc một quán bar mới  vừa được mở cửa ở khoảng cách rất gần với một bức tượng Phật, trường nữ Phật học và bốn trường Phật học khác ở thị trấn Wadduwa.

Cuộc biểu tình nhằm nâng cao nhận thức của công chúng tại nơi có bức tượng của Megettuwatte Gunananda Thera Panadura. Người biểu tình đã đi bộ và hò hét dọc theo đường Galle vào lúc 14 giờ ngày 5-8, giơ cao các khẩu hiệu, biểu ngữ và cờ Phật giáo.

1 ngoi chua o Wadduwa.jpg

Một ngôi chùa ở thị trấn Wadduwa

Giáo hội đã dẫn đầu khoảng 3.000 người biểu tình, trong số đó có gần 500 tu sĩ, hàng trăm giảng viên các trường Phật học, các học viên và đông đảo người dân thuộc các tầng lớp xã hội tham gia chiến dịch phản đối làm đường Galle bị kẹt gần hai giờ đồng hồ.

Chính quyền địa phương từ đầu đã biết được việc này nhưng đã cố tình ký kết các văn bản cho phép các quán bar này được xây dựng vi phạm dự án Mathata Thitha của tổng thống Sri Lanka.

Người đứng đầu cuộc biểu tình cho biết: “Chừng nào Giáo hội Phật giáo Sri Lanka còn tồn tại ở quốc gia Phật giáo này, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ người nào mở bất kỳ một quán bar nào ở Wadduwa. Chúng tôi sẽ biến nơi này thành nơi thanh tịnh và thiêng liêng không có những người nghiện ma tuý và các quán bar. Các nhà chức trách đã làm hoen ố hình ảnh tốt đẹp của tổng thống, người đã có những chính sách vững chắc chấm dứt việc tiêu thụ rượu ở đây.”.

Ngài còn nhắc lại rằng Giáo hội sẵn sàng hy sinh để cứu Phật giáo và phát huy các giá trị tinh thần.

Chủ tịch cơ quan phát triển nhà Jayantha Samaraweera và tất cả các thành viên của Pradeshiya Sabha Kalutara đã tham gia chiến dịch phản đối này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày