Sri Lanka: Sớm cung thỉnh xá lợi Phật từ Ấn Độ

Giác Ngộ - Kể từ lần đầu tiên được phát hiện cách đây 112 năm tại Kapilvastu, xá lợi xương của Đức Phật ở Bảo tàng Quốc gia New Delhi (Ấn Độ) có lẽ sẽ sớm được cung thỉnh đếnSri Lanka.

Xá lợi s được trưng bày cho hàng triệu tín đồ Phật giáo ở quốc đảo  này chiêm bái nhân lễ kỷ niệm 2.600 năm ngày Đức Phật thành đạo. Lễ kỷ niệm dự kiến ​​sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Manmohan Singh.

Xa loi xuong phat thich ca mau ni.jpg

Xá lợi xương của Phật Thích Ca Mâu Ni

Ấn Độ đã gửi một nhóm người đến giám sát việc chuẩn bị ở quốc gia láng giềng nàynơi cho đến gần đây an ninh luôn là vấn đề lớn.

Từ trước giờ Ấn Độ luôn dè dặt trong việc cho Sri Lanka mượn các báu vật tôn giáo với lý do lý an ninh và chiến tranh dân tộc. Nhưng bây giờ hòa bình đã lập lại trên hòn đảo nên các tín đồ Phật giáo hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng những bảo vật thiêng liêng như thế này.

Xá lợi này được khai quật bởi Alexander Cunningham, giám đốc đầu tiên của Cơ quan nghiên cứu khảo cổ Ấn Độ, vào cuối thế kỷ 19 từ đống đổ nát  Piprahwa Bihar (Kapilavastu xưa).

Lịch sử ghi lại rằng, sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, xá lợi thu được sau khi hỏa táng được chia thành tám phần và giao cho các nhóm người bảo quản.

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, một phần xá lợi của Đức Phật đã được giao cho dòng họ Sakya ở Kapilavastu. Hiện Bảo tàng Quốc gia đang lưu giữ phần xá lợi này trong số hơn 200.000 di vật khác có nguồn gốc từ Ấn Độ hay nước ngoài.

Xá lợi của Đức Phật, được đặt tại phòng trưng bày đặc biệt về Phật giáo ở Bảo tàng Quốc gia, thu hút rất đông khách hành hương Phật giáo từ Sri Lanka và các quốc gia Phật giáo khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

GNO - Kỷ niệm Giác Ngộ vừa tròn 50 tuổi, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập, thế hệ thứ ba, yêu cầu tôi viết bài đóng góp một chút hoài niệm cho số đặc biệt này.
ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.

Thông tin hàng ngày