Tăng Ni Q.12 Bố-tát, thính giới chung tại tu viện Khánh An và chùa Linh Sơn

Chư Tăng Q.12 thực hiện Bố-tát tại tu viện Khánh An
Chư Tăng Q.12 thực hiện Bố-tát tại tu viện Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-3 (2-2-Giáp Thìn), chư tôn đức Tăng trong địa bàn Q.12 đã vân tập về tu viện Khánh An để cử hành nghi thức Bố-tát định kỳ.
Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Chứng minh lễ có Hoà thượng Thích Trí Tâm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.12; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.12; Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Q.12, cùng Thường trực Ban Trị sự và trụ trì các tự viện Q.12.

Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Toàn thể chư tôn đức thành kính đảnh lễ lịch đại Tổ sư, sau đó tuần tự theo hạ lạp quang lâm về nơi Phật đường, niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và sám hối.

Ni sư Thích nữ Chơn Tịnh, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo Q.12 đại diện chư Ni quận đã đến trước Đại Tăng cần cầu giáo giới. Hòa thượng Thích Trí Tâm đã từ bi giáo huấn đồng thời cử hành nghi thức tác tiền phương tiện, chính thức Yết-ma Bố-tát.

Đại đức Pháp Toàn trùng tuyên giới

Đại đức Pháp Toàn trùng tuyên giới

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Pháp Toàn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.12 đã trùng tuyên giới luật, nhắc nhở những lời dạy của Đức Thế Tôn cho hàng xuất gia.

Sau nghi thức Bố-tát, Thượng tọa Thích Trí Thường có đôi lời sách tấn chư Tăng tham dự.

Chư Ni cầu giáo giới

Chư Ni cầu giáo giới

* Cũng trong sáng nay, chư Ni Phật giáo Q.12 đã về chùa Linh Sơn tham dự lễ Bố-tát định kỳ của chư Ni Phật giáo quận.

Theo đó, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 cho biết, lễ Bố-tát của Tăng Ni Q.12 diễn ra vào ngày mùng 2 Âm lịch mỗi tháng tại các tự viện Tăng - Ni riêng biệt, hoạt động Bố-tát được duy trì từ năm 2017 cho tới nay.

Có 61 chư Ni Bố-tát tại chùa Linh Sơn

Có 61 chư Ni Bố-tát tại chùa Linh Sơn

Trang nghiêm lễ Bố-tát của chư Ni Q.12 tại chùa Linh Sơn sáng 2-2-Giáp Thìn
Trang nghiêm lễ Bố-tát của chư Ni Q.12 tại chùa Linh Sơn sáng 2-2-Giáp Thìn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày