Tây Ninh: Các chùa tổ chức vui Trung thu cho trẻ

GNO - Ngày 14-9, tại cơ sở Mái ấm Mây Ngàn (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Thượng tọa Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh cùng các chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Cẩm Phong tổ chức “Lễ hội Trung thu - năm 2019” dành cho các cháu thiếu nhi các trường vùng sâu và trẻ em khuyết tật trong tỉnh.

IMG_7349_phát quà trung thu.JPG


Các bạn nhỏ nhận quà trung thu

Hơn 600 cháu thiếu nhi đến từ các trường tiểu học vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Gò Dầu, Châu Thành, Dương Minh Châu và các cháu đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Mái ấm Mây Ngàn (chùa Cẩm Phong) đã được nhận quà cũng như tham gia các trò chơi trong không khí vui tươi, ấm áp.

* Chùa Pháp Lâm sáng 11-9 cũng tổ chức trao 500 suất quà cho học sinh huyện biên giới Châu Thành (tỉnh Tây Ninh)

Buổi trao diễn ra tại UBND X.An Bình (huyện Châu Thành) do nhóm Phật tử Diệu Ánh (TP.HCM) kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức (ảnh).

IMG_3943.JPG

Trong chương trình vui chơi văn hóa văn nghệ, các em học sinh đã được trao tặng 500 suất quà gồm: quần áo, tập viết và bánh trung thu. Tổng trị giá trong đợt này hơn 50 triệu đồng, do Đại đức Thích Chúc Khai, trụ trì chùa Pháp Lâm vận động nhóm Phật tử Diệu Ánh cùng đóng góp.

Phước Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày