Tết Việt ở Little Sài Gòn

Hôm nay 11-2, chợ hoa xuân ở trung tâm Little Sài Gòn (California, Mỹ) náo nhiệt hẳn lên. Hoa kiểng năm nay rất đa dạng phong phú, chiếm vị trí số một vẫn là hoa lan, hoa đào, hạnh, cúc, "mai Mỹ", đặc biệt năm nay có nhiều hoa mai chính gốc Việt Nam được bày bán.

Mặt dù thời tiếc còn lạnh nhưng chợ tết vẫn nóng vì có nhiều người đi chơi xuân
Mặt dù thời tiếc còn lạnh nhưng chợ tết vẫn nóng vì có nhiều người đi chơi xuân

Chợ tết Little Saigon không chỉ thu hút hâu hết người Việt ở Cali, mà còn ở nhiều người ở tiểu bang khác. Nhiều Việt kiều ở Đức, Úc, Pháp, Canada… cũng mua vé máy bay về vùng trung tâm người Việt ở Mỹ để đi chợ tết với mong muốn tìm một chút hương vị tết quê nhà.

Khách nước ngoài cũng thích đi chợ tết Little Saigon để xem và mua hoa kiểng vì giá rẻ hơn nhiều so với các chợ Mỹ.

Trái cây xứ nhiệt đới được bày bán đầy chợ, giá đắt gấp 5-6 lần ở Việt Nam Người nước ngoài mua lan 12 USD/một vò lan được nhiều người mua vì mai Việt Nam chánh gốc được trồng ở Mỹ giá cao gấp 5 lần ở Việt Nam.
Trái cây xứ nhiệt đới được bày bán đầy chợ, giá đắt gấp 5-6 lần ở Việt Nam
Trái cây xứ nhiệt đới được bày bán đầy chợ, giá đắt gấp 5-6 lần ở Việt Nam Người nước ngoài mua lan 12 USD/một vò lan được nhiều người mua vì mai Việt Nam chánh gốc được trồng ở Mỹ giá cao gấp 5 lần ở Việt Nam.
Người nước ngoài mua lan
Trái cây xứ nhiệt đới được bày bán đầy chợ, giá đắt gấp 5-6 lần ở Việt Nam Người nước ngoài mua lan 12 USD/một vò lan được nhiều người mua vì mai Việt Nam chánh gốc được trồng ở Mỹ giá cao gấp 5 lần ở Việt Nam.
12 USD/một vò lan được nhiều người mua vì mai Việt Nam chánh gốc được trồng ở Mỹ giá cao gấp 5 lần ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: iStock

Nuôi dưỡng tâm buông xả trong thế giới vô thường

GNO - Có lẽ, trong một thời đại “thú vị” như thế này, điều quan trọng không phải là chờ đợi thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà là nuôi dưỡng nơi chính mình một sự tĩnh lặng đủ sâu để có thể đi qua tất cả mà không đánh mất chính mình.
Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.

Thông tin hàng ngày