Thắp sáng 7 đóa sen mừng Khánh đản trên sông Cái

GNO - Tối 10-5, tại khách sạn Mường Thanh - đường Trần Phú (TP.Nha Trang), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ khai mạc hoa đăng, thắp sáng 7 đóa sen trên dòng sông Cái, nhân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.

1 cungdoan.jpg
Cung nghinh chư tôn đức

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Quang, Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Phước, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh... cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Khánh Hòa.

Về phía chính quyền có ông Trương Ngọc Hưng, Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Hoa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó ban Tôn giáo tỉnh và hàng nghìn Phật tử, du khách tham dự.

2.chungminh.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ khai mạc, HT.Thích Nguyên Quang phát biểu khẳng định ý nghĩa của hoa đăng và 7 đóa sen theo lịch sử Đản sinh "Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh".

Thay mặt chư tôn giáo phẩm tham dự, HT.Thích Quảng Thiện ban đạo từ tán thán công đức của chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh đã thiết đặt 7 đóa sen trên dòng sông Cái kính mừng đại lễ; đồng thời cám ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho GHPGVN tỉnh Khánh Hòa lần đầu tiên thực hiện chương trình hoa đăng, thắp sáng 7 đóa sen kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.  

Dịp này, Ban Văn nghệ do huynh trưởng GĐPT chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa và Phật tử Nha Trang biểu diễn phục vụ Phật tử, người dân.

7 đóa sen sáng rực trên sông Cái báo hiệu niềm hân hoan của những người con Phật trên quê hương Khánh Hòa nhân mùa Phật đản về.

5 7 doa sen.jpg


Sen hồng trên sông Cái 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày