Thầy Chong Go Sunim - người Mỹ xuất gia ở xứ sở Kim Chi

Giác Ngộ - Chong Go Sunim, một tu sĩ Phật giáo người Mỹ đã sống và tu học ở Hàn Quốc trong 17 năm qua. Trước khi sang đây, Thầy đã thực tập Phật pháp trong nhiều năm. Nhưng theo thầy đã không đạt được nhiều tiến bộ. Cuối cùng, thầy đã gặp và nghe được lời khai thị của nhà sư Hàn Quốc Daehaeng Kun Sunim...

Rất may mắn là trong thời gian ở Hàn Quốc, tôi đã gặp rất nhiều người thú vị và đầy cảm hứng, đặc biệt là Thầy Chong Go Sunim. Tình cờ, thầy đã phát hiện ra blog của tôi và kể từ đó chúng tôi đã gửi email qua lại cho nhau.

chonggosunim.jpg
Nhà sư Chong Go Sunim

Và như lời thầy mô tả: "Thật như thể tôi đang nhìn vào một bức tranh bẩn chỉ có một chỗ sạch nhỏ ở giữa. Khi tôi bắt đầu nghe thiền sư Daehaeng Kun Sunim nói, tôi có cảm giác như thể là vị trí sạch đó đột nhiên trở nên lớn hơn nhiều và tôi có thể nhìn thấy được những gì được ẩn bên trong. Những gì thầy tôi cho tôi thấy dường như chính xác nó đang là như thế, nhưng tôi đã không thể tự nhìn thấy nó được. "

Gần đây, tôi đã may mắn được phép hỏi thầy một số câu hỏi về đời sống của một tu sĩ người Mỹ sống ở Hàn Quốc. Dưới đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Xin vui lòng cho biết một chút về bản thân thầy?

- Thầy Chong Go Sunim: Tôi đến từ phía đông Oregon và Washington. Tôi đã sống và đi học ở đó cho đến khi đến Hàn Quốc lúc tôi 25 tuổi.

Lần đầu tiên thầy hứng thú với Phật giáo là khi nào và điều gì đã tạo nên hứng thú đó?

- Tôi lúc đó có lẽ là khoảng 12 tuổi, và một trong những điều mà tôi ấn tượng là các sắc lệnh khắc trên đá của vị vua Ấn Độ, đức vua A Dục. Tôi không nhớ chính xác những gì ông nói, nhưng ông đã khuyến khích mọi người hãy đối xử tốt với nhau, và nói rằng vu khống tôn giáo của người khác là vu khống tôn giáo của chính mình. Cái cảm giác bao dung ấy thực sự đã gây ấn tượng cho tôi.

Tư tưởng hay giáo lý nào của Phật giáo mà thầy cho là quan trọng nhất?

- Buông xả cái "tôi" và cái "của tôi". Luôn nhớ cái chủ thể của mọi hành vi, hãy nương tựa vào cái Phật tính vốn có của chúng ta, và đừng ham muốn đổ lỗi hay chỉ trích người khác. Vấn đề này đại loại giống như câu hỏi: "Bạn có thể làm việc mà không cần có ngón tay nào?". 

Câu trả lời là thật sự tất cả các ngón đều có ích cả. Tuy nhiên, những khái niệm cơ bản này thực sự rất vĩ đại, nếu ai đó siêng năng cố gắng áp dụng, họ chắc chắn sẽ nhận thấy được kết quả tốt.

Tại sao thầy lại muốn trở thành một tu sĩ?

-Về cơ bản, tôi muốn thực hành tinh thần nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

Tại sao thầy lại quyết định đến Hàn Quốc?

- Tôi rất ấn tượng về phẩm chất của các Tăng Ni Hàn Quốc, và người thầy mà tôi cảm thấy gắn kết nhất cũng đến từ Hàn Quốc.

Hiện nay thầy đang làm việc gì tại Hàn Quốc?

- Như một phần trong việc tu hành của tôi, tôi đang làm việc với Viện Văn hóa Quốc tế Hanmaum, dịch các tác phẩm của thiền sư Daehaeng.

Kế hoạch tương lai của thầy là gì?

- Tôi có lẽ sẽ uống một tách cà phê, và sau đó sẽ ăn bữa ăn tối.

Cảm ơn thầy! 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày