Thêm 37 ca Covid-19 mới, trong đó 3 ca ở TP.HCM

GNO - Chiều nay, 31-7, Bộ Y tế ghi nhận thêm 37 ca nhiễm nCoV, trong đó 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca tại TP.HCM và 8 ca Quảng Nam.

Theo đó, hôm nay Việt Nam thêm tổng cộng 82 ca nhiễm; 4 người khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang điều trị trên cả nước là 172.

anhcovid.jpg


Một đoạn hẻm 436B phường 12, Q.10 bị phong tỏa do liên quan ca nhiễm Covid-19 mà Bộ Y tế công bố chiều nay - Ảnh: Duyên Phan/ Tuổi Trẻ online

Đầu giờ chiều nay, cũng đã ghi nhận người mắc Covid-19 đầu tiên tử vong, là "bệnh nhân 428", do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19.

Người qua đời là nam, 70 tuổi, trú phường Minh Khai, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, sống cùng con trai. Ông có tiền sử suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, suy tim, viêm phổi, thiếu máu cục bộ. Nhập viện điều trị tại Đà Nẵng hôm 9-7, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 26-7.

Đêm 30-7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, nhập Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Sau đó 5 phút, bệnh nhân lại có nhịp tim chậm, được cấp cứu và chỉ định thở máy tại ICU. Sau 5 phút mất mạch, ông được cấp cứu hồi sức thì mạch đập và huyết áp tăng trở lại.

Rạng sáng 31-7, bệnh nhân ngừng tim, được cấp cứu tại chỗ, nhưng tử vong lúc 5g30.

Kể từ ngày 25-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 79 ca, Quảng Nam 16, TP.HCM 5, Hà Nội 2, Quảng Ngãi và Đắk Lắk mỗi nơi một.

Tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 546, trong đó 373 người đã khỏi, một người tử vong, còn 172 bệnh nhân đang điều trị. Hơn 53.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 619 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 14.000, tại nhà hoặc nơi lưu trú gần 39.000.

Thế giới ghi nhận khoảng 660.000 người chết trong hơn 17 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày