Thêm hai người biển thủ tiền chùa bị điều tra

GNO - Văn phòng Quốc gia Phật giáo (NOB) đã đưa thêm 2 người nữa vào danh sách những người biển thủ 60 triệu baht trong quỹ bảo trì chùa chiền, đưa số người bị tình nghi lên con số 10.

Tướng Kamol Reanracha, chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng chống tham nhũng, cho biết NOB đã xác định trụ trì của một ngôi chùa có trụ sở ở Đan Mạch và một tín đồ trong vụ bê bối mới này.

Ông nói rằng nhà sư này đã liên quan đến những điều bất thường ở một ngôi chùa ở Lamphun, nơi trụ trì đã nhận 6 triệu baht trong hai lần chuyển tiền mỗi lần 3 triệu baht, từ một quan chức cấp cao của NOB.

Theo ông, trụ trì của chùa Lamphun sau đó đã được hướng dẫn chuyển 5,8 triệu baht vào tài khoản ngân hàng của ngôi chùa có trụ sở ở Đan Mạch, một điều vi phạm các quy định ngân sách giải ngân.

Theo tướng Kamol, trụ trì của chùa Đan Mạch thừa nhận trong quá trình thẩm vấn ban đầu rằng việc chuyển đổi đã được thực hiện theo cách đó, nhưng nhấn mạnh rằng đã được cựu quan chức NOB hứa sẽ tặng 30 triệu baht.

Còn đối với nghi phạm khác, giám đốc CCD nói rằng người này đã bị cáo buộc trợ giúp tội phạm liên quan đến một ngôi chùa ở Phetchaburi.

Hiện nay, số lượng nghi can trong vụ án viện trợ cho các ngôi chùa đang ở con số 10, bao gồm cả các quan chức NOB đã nghỉ và đang làm việc.

Vụ bê bối này đã được CCD công bố vào tuần trước.

Theo phát hiện này, 12 ngôi chùa trên cả nước bị nghi là có quỹ biển thủ trị giá 60 triệu baht do NOB cung cấp.

6 ngôi chùa ở miền Bắc, 3 ở vùng Đông Bắc, 2 ở vùng Đồng bằng miền Trung và 1 ở miền Nam.

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Ormsin Chivapruck hôm 16-6 nói rằng sự đóng góp cho các ngôi chùa là do đức tin và vấn đề phải được xử lý cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến các nhà sư vì hầu hết trong số họ không dính dáng vào những điều bất thường.

Văn Công Hưng (theo Bưu điện Bangkok)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi - một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi - một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.
[Podcast] Thượng tọa Thích Giác Dũng: Mong Giác Ngộ online ngày càng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của độc giả

[Podcast] Thượng tọa Thích Giác Dũng: Mong Giác Ngộ online ngày càng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của độc giả

GNO - Trong chương trình Podcast, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh đã chia sẻ những hồi ức về những ngày đầu Báo Giác Ngộ ra mắt độc giả; đồng thời có những kỳ vọng về chặng đường tiếp theo của báo, đặc biệt là đối với Giác Ngộ online trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.
Đây là lần đầu tiên vở cải lương Sư bà Phương Dung được công diễn, tại Nhà hát chèo Hà Nội - rạp Đại Nam

Hà Nội: Công diễn vở cải lương Sư bà Phương Dung

GNO - Tối 26-12, tại Nhà hát chèo Hà Nội - rạp Đại Nam, Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức chương trình nghệ thuật Phật giáo - công diễn vở cải lương Sư bà Phương Dung, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả về vị Ni đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày