Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi

GNO - Sáng nay, mùng 1 Tết Kỷ Hợi, đệ tử bốn chúng và môn hạ thuộc tổ đình Từ Hiếu đã đảnh lễ khánh tuế Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tại thiền đường Trăng Rằm, trong khuôn viên tổ đình.

GNO (11).jpg

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926, tại Thừa Thiên; năm lên 16 tuổi, được Tổ sư Chân Thật Thanh Quý thế phát xuất gia tại chùa Từ Hiếu.

Nếp sống thiền môn tại ngôi chùa ở cố đô này đã đi vào tác phẩm của Thiền sư, đem đến cho người đọc cái nhìn tinh tế về lối sống giải thoát thể hiện sinh động thường ngày như nấu ăn, làm vườn, nhặt củi, uống trà… vốn mặc định là u tịch, thầm lặng.

Cũng tại Huế, từ rất sớm, Thiền sư từng được chư tôn đức tiền bối tin tưởng giao phó làm chủ bút tạp chí Phật Giáo Việt Nam, sau khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam thành lập (1951); sau đó, tiếp tục làm chủ bút nhiều tờ báo, tạp chí Phật giáo khác xuất bản ở miền Nam.

Sau thời gian hoạt động ở hải ngoại, Thiền sư đã để lại dấu ấn lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, văn học, hoạt động xã hội, đặc biệt là trở thành một vị Thầy hướng dẫn Thiền Chánh niệm, có sức ảnh hưởng sâu rộng ở các châu lục.

Thiền sư đã về quê nhà lần đầu năm 2005, sau đó vào các năm 2007, 2008, 2017, rồi cuối tháng 10-2018 và tịnh dưỡng tại chùa Từ Hiếu cho đến nay.

Thiền sư bị tai biến cuối năm 2014, mất một phần chức năng vận động và chức năng nói, nhưng sự cảm nhận chứng tỏ vẫn nhạy bén trong giao tiếp. Trước thềm xuân Kỷ Hợi, Thiền sư với sự trợ giúp của các thị giả, đã dạo chơi chợ hoa Tết ở cố đô, thăm viếng một vài nơi khác.

Sau đây là những hình ảnh về Thiền sư mới nhất, trong sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi, tại chùa Từ Hiếu:

GNO (3).jpg
GNO (16).jpg
GNO (10).jpg
GNO (8).jpg
GNO (17).jpg
GNO (4).jpg
GNO (1).jpg

Không gian xanh nơi chùa Từ Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày