Thông điệp Vesak của Tổng Giám đốc UNESCO

GN - Nhân Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm nay, tôi mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những lời dạy và trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ ra liên quan đến sự củng cố và tăng cường bảo vệ hòa bình khắp thế giới, đây là một trong những chân giá trị đáng trân trọng.

unesco-giam doc.jpg
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova: "Cần xây dựng bình an từ bên trong tâm thức của con người"

Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng: “Tâm dẫn đầu tất cả mọi điều. Những gì bạn nghĩ, bạn sẽ hành động”.

Điều này có ảnh hưởng và liên hệ mật thiết đến Hiến chương của UNESCO, được viết cách đây 70 năm, với dòng mở đầu rằng:

“Chiến tranh bắt đầu từ bên trong tâm thức của con người, vì thế chỉ có một khả năng bảo vệ hòa bình đó là nó cũng được vun bồi từ bên trong tâm thức của con người”.

Thông điệp này quan trọng đặc biệt trong năm cột mốc then chốt này, khi mà các quốc gia tiến dần đến hạn định của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và định hình cấu trúc mới của tiến trình phát triển vững bền toàn cầu. Đây thực sự là những thời khắc xáo trộn khi mà toàn thể xã hội trong giai đoạn chuyển mình, những xung đột vẫn tồn tại dữ dội và hành tinh này đối diện với những áp lực mới nổi.

Để chuyển hóa những thách thức này, quyền con người và những chân giá trị cuộc sống phải là những tiêu điểm cho sự bắt đầu, những đối thoại phải được mở ra và trả lời. Thực hiện tiến trình phát triển mới cần hướng đến kêu gọi mỗi cá nhân trong xã hội tự trau dồi những giá trị bình an nội tại, từ đó xây dựng mối quan hệ trong sự hài hòa và yêu thương với những người xung quanh và toàn thế giới. Đây chính là con đường của tỉnh thức và chuyển hóa, thúc đẩy các cộng đồng luôn kiên cường cho lợi ích của số đông trên căn bản cả bất bạo động và bình an.

IRINA BOKOVA
Bảo Thiên
dịch (theo UN)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày