Thử làm món bì chay

GNO - Bì chay có thể ăn kèm bún nước tương, nước mắm; ăn cùng bánh mì hay cuộn thành gỏi cuốn nên có thể làm nhiều để ăn nguyên ngày mà không sợ ngán.

bichay.jpeg
Bì chay - Ảnh: Hoài Phương

Nguyên liệu:

- Củ sắn: 1 củ (nên chọn củ lớn, cầm nặng tay)

- Đậu hũ: 1-2 miếng

- Cà rốt: 1-2 củ

- Khoai lang: 1 củ lớn

- Nấm mèo: 5-7 tai

- Bún tàu: 1-2 lọn

- Thính (tuỳ chọn - có thể tự làm bằng cách rang gạo hoặc cơm nguội phơi khô cho chín vàng rồi xay cho mịn)

- Gia vị: muối, đường, nước mắn chay, dầu ăn

Chế biến:

- Củ sắn làm sạch, cắt thành từng lát mỏng tầm 0,3-05cm, chiên chín với ít dầu trên lửa nhỏ, sau đó xắt sợi

- Đậu hũ: cắt lát mỏng như củ sắn, chiên vàng, xắt sợi

- Nấm mèo (đã ngâm nở), cà rốt xắt sợi, xào chín, nêm muối, đường, gia vị vừa ăn

- Khoai lang: bào sợi và chiên ngập dầu cho giòn

- Bún tàu: trụng cho chín, vớt ra để ráo

Trộn tất cả các nguyên liệu trên (trừ khoai lang chiên), thêm muối, đường, gia vị cho vừa ăn. Xong trộn thính vào để áo đều nguyên liệu. Cuối cùng cho khoai lang chiên sợi vào sau cùng sẽ có món bì chay với vị ngon ngọt của rau củ, giòn của khoai chiên, thơm của thính.

Hoài Phương thực hiện


.........................

* Bài về món hay hay ký ức, cảm nhận về những món chay, bữa chay mà bạn không thể quên trong đời, có thể gửi về cho trang Ẩm thực chay, địa chỉ gửi bài: onlinegiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày