Tiểu sử HT.Thích Nhật Tu (1960 - 2020)

0:00 / 0:00
0:00

- Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;
- Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM;
- Trụ trì Thảo Đường thiền tự và Nam Phổ Đà tự, Q.6, TP.Hồ Chí Minh

I. Thân thế

Hòa thượng Thích Nhật Tu, thế danh Co Khắc Kiện, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1960 tại Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh).

Hòa thượng là người con cả trong gia đình gốc Hoa, có 7 anh chị em, 5 trai, 2 gái, cha mẹ đều là Phật tử thuần thành, nhiều đời kính tin Tam bảo, thân phụ là cụ ông Co Bi Tư, thân mẫu là cụ bà Huỳnh Quới. Hòa thượng từ thuở thiếu thời thường theo phụ mẫu gần gũi Tam bảo, vun trồng chủng tử Phật pháp.

30 x 45 Phong Goc.jpg


Chân dung HT.Thích Nhật Tu

II. Thời kỳ xuất gia - tu học và hành đạo

Với túc duyên sâu dày nên được sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật giáo, nương vào tâm đạo của cha mẹ, thuở nhỏ, ngài thường lui tới cửa Thiền tiếp xúc với Tăng Ni, Hòa thượng sớm nhận thức cảnh trần gian ảo mộng, cuộc đời giả huyễn vô thường. Nhờ đó, hạt giống Phật đã nảy mầm, chờ duyên lành sinh trưởng.

Năm Mậu Ngọ (1978), duyên lành hội đủ, vào ngày vía Bồ-tát Quán Âm (19-2-Mậu Ngọ), ngài được song thân cho phép và đến đảnh lễ Lão Hòa thượng Ngộ Chân - trụ trì đời thứ 2 Thảo Đường thiền tự làm Bổn sư thế phát xuất gia, được ban pháp hiệu là Nhật Tu, thuộc dòng Thiền Tào Động đời thứ 51. Từ đó, chốn cửa Thiền chuyên tâm học đạo, được thầy khen bạn mến.

Đầu năm 1980, ngài được Bổn sư cho phép thọ giới Sa-di tại Giới đàn Thảo Đường thiền tự do Trưởng lão Ngộ Chân - Bổn sư làm Hòa thượng Đường đầu truyền giới.

Với quyết tâm nỗ lực không ngừng trên đường học đạo, đến năm 1984 (24 tuổi), ngài được Bổn sư cho phép thọ Tỳ-kheo giới tại Đại giới đàn Ấn Quang, do Đại lão HT.Thích Trí Tịnh làm Đường đầu Hòa thượng truyền giới, chính thức dự vào hàng cập đệ, trưởng tử của Như Lai. Hòa thượng Bổn sư ban pháp hiệu Hoằng Minh.

Thể hiện tinh thần cầu tiến và quyết tâm nối truyền mạng mạch Phật pháp, ngài đã xin phép Bổn sư tham học với các bậc danh Tăng, thạc đức đương thời và cũng trong thời gian đó, Hòa thượng đã tham học các lớp gia giáo và thông thuộc các nghi lễ Thiền gia Phật giáo Hoa tông, làu thông Kinh - Luật - Luận của hai truyền thống Phật giáo Việt Nam và Hoa tông.

HT.Thích Nhật Tu từng có thời gian dài thân cận Trưởng lão Diệu Duyên - khai sơn Thảo Đường thiền tự, thuộc thiền phái Tào Động. Tương truyền, sinh thời Trưởng lão Diệu Duyên chuyên tham thiền và trì kinh Kim Cang, ngài đặt hiệu chùa là Thảo Đường nhằm tri ân công đức của ngài Cưu Ma La Thập (người đã dịch bộ kinh Kim Cang) và là vị Tổ khai sơn của chùa Thảo Đường tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Năm 1991, được sự ủy nhiệm của Hòa thượng Bổn sư - Ngộ Chân, Hòa thượng được Thành hội Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm trụ trì Thảo Đường thiền tự, số 335/42 đường Hùng Vương (bên kênh Lò Gốm), Q.6, TP.Hồ Chí Minh.

Năm 2006, được sự ủy nhiệm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Ninh Hùng, Hòa thượng Nhật Tu đảm nhận vai trò trụ trì chùa Nam Phổ Đà, P.6, Q.6, TP.Hồ Chí Minh, để hướng dẫn tín chúng tu học.

Với uy tín, đức độ và sự nhiệt tâm trong công tác Phật sự, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.Hồ Chí Minh, khai mở đạo tràng cho cộng đồng người Hoa sinh hoạt theo truyền thống, hướng dẫn các khóa tu thường kỳ tại chùa, lợi đạo ích đời, chăm lo đời sống tâm linh của đồng bào người Hoa tại TP.Hồ Chí Minh, giúp đỡ các gia cảnh khó khăn, người bất hạnh, cứu trợ thiên tai, lũ lụt… và các phong trào an sinh xã hội do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Hòa thượng Thích Nhật Tu từng trải qua nhiều năm hành đạo, dẫn dắt các đạo tràng Phật tử người Hoa tại Úc châu. Hay ở các nước như Mỹ, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Campuchia và Trung Quốc. Những nơi còn lưu dấu chân hoằng pháp, ngài đều mang theo hơi thở của Thiền tông mà vốn dĩ đã được thấm nhuần qua năm tháng tu học theo các bậc cao Tăng, thạc đức tại Việt Nam và Trung Hoa.

Năm 2012, với công đức tu hành của ngài, tại Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VI, Hòa thượng chính thức được tấn phong hàng Giáo phẩm Thượng tọa.

Ngài vân du các nước, tại Đài Loan, ngài đảnh lễ cầu pháp Trưởng lão Tịnh Tâm - Hội trưởng Hội Phật giáo người Hoa trên thế giới, được ban pháp tự Tuệ  Viễn, theo dòng truyền thừa Lâm Tế, đời thứ 43.

Ngoài công tác Hoằng pháp, Hòa thượng còn được cung cử là Phó ban đối ngoại Hội Phật giáo người Hoa trên Thế giới; Cố vấn Ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Với giới đức trang nghiêm, Hòa thượng được Phật giáo Hoa tông tại Đài Loan cung thỉnh vào hàng Tam sư Thất chứng truyền trao giới pháp cho các Giới tử tại Đại giới đàn Quang Đức tự, Đại giới đàn Nhật Nguyệt thiền tự...

Trên cương vị nào, Hòa thượng cũng đều nhiệt tâm với các Phật sự, Giới luật tinh nghiêm, không từ khó nhọc, tiếp Tăng độ chúng, giáo hóa cư sĩ Phật tử, giữ gìn nét văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt gốc Hoa tại TP.Hồ Chí Minh.

Năm 2013, để đáp ứng nhu cầu chỉnh trang đô thị của thành phố, thể hiện tinh thần nhập thế, góp phần cùng Nhà nước chỉnh trang đô thị, Hòa thượng đã đồng thuận di dời ngôi Thảo Đường thiền tự về địa chỉ mới.

Năm 2016, để tiếp tục giữ gìn, duy trì ngôi Thảo Đường thiền tự, Hòa thượng cùng Tăng chúng, Phật tử phát nguyện đại trùng tu Thảo Đường thiền tự tại địa chỉ số 184 đường Trần Văn Kiều, nay là số 3, đường số 32, khu Bình Phú, P.10, Q.6, TP.HCM, trên diện tích ban đầu chỉ 900 m2, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự phát tâm công đức của gia đình cư sĩ Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hiến cúng thêm 4.000m2 đất, xây mới lại toàn bộ ngôi thiền tự bao gồm 1 tòa Đại hùng bảo điện và khu Tăng phòng Đông lang, Tây lang với 5 tầng lầu, biến nơi đây là một ngôi đại tự quy mô của Phật giáo Hoa tông tại Việt Nam. Cùng với sự đóng góp của cộng đồng người Hoa và kiều bào các nước, ngôi Thảo Đường thiền tự trở nên trang nghiêm, tú lệ, làm chỗ quy hướng cho thập phương Phật tử và chư Tăng an tâm tu học, đánh dấu sự phát triển của Phật giáo Hoa tông trong lòng GHPGVN.

Đến tháng 9-2019, Phật sự đại trùng tu Thảo Đường thiền tự hoàn thành, buổi lễ khánh thành có sự tham dự của Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Hội Phật giáo người Hoa và Tăng Ni, Phật tử các giới Hoa kiều khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng Phật tử người Việt gốc Hoa tại Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh tham dự.

Dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Nhật Tu, với tầm nhìn và tâm huyết cho Đạo pháp, ngôi thiền tự Thảo Đường tiêu biểu cho sự hòa hợp, thống nhất các Hệ phái Phật giáo tại Việt Nam, sinh hoạt chung dưới mái nhà GHPGVN, nơi hội tụ, giữ gìn nét truyền thống Phật giáo Hoa tông, điểm giao thoa văn hóa, đóng góp cho cộng đồng người Việt gốc Hoa tại TP.Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây là thành tựu và công đức lớn nhất của Hòa thượng cho hậu thế noi gương.

Cảm mến đạo hạnh của Hòa thượng, giới đức lưu phương, Tăng chúng xuất gia tu học tại Thảo Đường thiền tự, Phật tử quy ngưỡng ngày càng đông. Hiện nay, chư Tăng có hơn 20 vị, đang tu học tại chùa.

Năm 2016, do niên cao lạp trưởng, tứ đại bất hòa nhưng ngài vẫn an tịnh, sắp xếp người thừa tự, truyền đăng tục diệm. Ngài giao phó nhiệm vụ trụ trì Thảo Đường thiền tự cho Pháp tử là Đại đức Thích Liễu Minh chu toàn Phật sự, an tâm tịnh dưỡng.

Năm 2020, ghi nhận những công đức to lớn của HT.Thích Nhật Tu với Đạo pháp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam truy phong ngài lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.

Suốt cuộc đời từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên tịch, Hòa thượng đã nỗ lực không ngừng trong việc xiển dương Phật pháp và truyền thống văn hóa Phật giáo Hoa tông tại Việt Nam, dù ở cương vị nào, Hòa thượng luôn luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì Giới-Định-Tuệ, chú tâm tỉnh giác, phụng sự Tam bảo, tiếp độ quần sanh. Thường nhật, Hòa thượng rất từ hòa, nghiêm cẩn, Hòa thượng làm cho các mối quan hệ giao tiếp trở nên gần gũi, thân thiện, giữa Tăng Ni và Phật tử hữu duyên.

III. Thời kỳ viên tịch

“Sinh, trụ, dị, diệt ” và “Thành, trụ, hoại, không ” là chân lý của các pháp hữu vi. Năm tháng cuối đời, tuy bệnh duyên chi phối nhưng Hòa thượng luôn luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác, làm thạch trụ cho tín chúng tu học.

Hòa thượng đã dự tri thời chí, thời khắc vô thường, sanh thân đã tận, mọi việc đã thành, công đức hóa duyên viên mãn, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11 năm Canh Tý (nhằm ngày 17-12-2020), tại Thảo Đường thiền tự, số 3 đường số 32, khu Bình Phú, P.10, Q.6, TP.HCM - Trụ thế 61 năm, Hạ lạp: 36 năm.

Công đức tu hành, giới hạnh thanh cao, phụng sự Phật pháp với tâm vô ngã và lòng vị tha, sự viên tịch của Hòa thượng đã để lại trong tâm tư của chư tôn đức pháp lữ, môn đồ tín chúng niềm kính thương vô hạn.

Mặc dù sắc thân của Hòa thượng không còn nữa, nhưng đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa của ngàu vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho tín chúng Phật giáo người Hoa tại TP.Hồ Chí Minh noi gương tu học.

Nam mô Tào Động chánh tông, Ngũ Thập Nhất Thế, Thảo Đường thiền tự Đường thượng, Nam Phổ Đà tự Phương trượng, húy thượng Nhật hạ Tu, hiệu Hoằng Minh, giác linh Lão Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày