Tổ đình Ấn Quang hướng về Đại lễ Phật đản PL.2556

GNO - Căn cứ thông bạch hướng dẫn của THPG TP.HCM, tổ đình Ấn Quang - Q.10 đã lên kế hoạch tổ chức Tuần lễ Phật đản PL.2556.

wwwT7 (3).JPG

Cờ Phật giáo được treo trên đường Sư Vạn Hạnh kính mừng Phật đản 2012 - Ảnh: Bảo Thiên

Theo đó, Tuần lễ Phật đản tại tổ đình Ấn Quang sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch (ngày 28-4 đến 5-5). Ban Quản trị tổ đình kết hợp với Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM thiết trí lễ đài Phật đản: treo cờ nước, cờ Phật giáo, kết hoa, treo đèn, treo biểu ngữ. Tại khu vực đoạn đường Sư Vạn Hạnh tiếp giáp đường Lý Thái Tổ và đoạn đường Sư Vạn Hạnh tiếp giáp đường Ngô Gia Tự, treo hai tấm biểu ngữ (căng ngang qua đường thuộc phần đường Sư Vạn Hạnh) nội dung: “Kính mừng Phật đhật Đản - PL 2556”.

HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG, trụ trì tổ đình Ấn Quang cho biết, trong suốt Tuần lễ Phật đản, vào mỗi buổi tối tổ đình đều cung thỉnh chư tôn đức giảng sư thuyết giảng Phật pháp cho đồng bào Phật tử như: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Như Tín, TT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Nhật Từ, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Tắc Huê, ĐĐ.Thích Phước Tiến, ĐĐ.Thích Lệ Minh...v.v.

wwwT7 (2).JPG

Không gian thiết lập lễ đài Phật đản tại tổ đình Ấn Quang - Ảnh: Bảo Thiên

Tổ đình Ấn Quang hiện là nơi đặt văn phòng Ban Trị sự THPG TP.HCM và trong những năm qua là một trong những địa chỉ quen thuộc của Phật tử thành phố để hòa mình vào không khí Đản sanh khi mùa Phật đản về.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày