Tổng thư ký đảng Dân chủ Nhật Bản ca ngợi Phật giáo

Ông Ichiro Ozawa, Tổng thư ký đảng Dân chủ đương quyền của Nhật Bản
Ông Ichiro Ozawa, Tổng thư ký đảng Dân chủ đương quyền của Nhật Bản

Tokyo, Nhật Bản – Hôm thứ ba 10-11, một chính trị gia hàng đầu trong đảng Dân chủ đương quyền của Nhật Bản đã ca ngợi Phật giáo, trong khi nhận xét Cơ-đốc giáo là tôn giáo “độc tôn và tự cho mình là đúng - exclusive and self-righteous” và Hồi giáo chỉ có một phần nào đỡ hơn Cơ-đốc giáo.

 

Tổng thư ký đảng Dân chủ Nhật Bản Ichiro Ozawa phát biểu: “Cơ-đốc giáo là tôn giáo độc tôn và tự cho mình là đúng. Xã hội Mỹ và Âu châu, vốn dựa trên nền tảng Cơ-đốc giáo, đang trên đà giãy chết (to be at a dead end). Hồi giáo cũng độc tôn. Nhưng xét về phương diện độc tôn thì có phần nào đỡ hơn Cơ-đốc giáo.”  

Là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong đảng đương quyền, ông Ichiro Ozawa đã đưa ra lời bình luận với các phóng viên báo chí sau khi hội kiến ngài Yukei Matsunaga, chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Nhật Bản, một tổ chức của 102 tông phái và đoàn thể ở Koyacho, quận Wakayama.

 

Ông Ozawa, được xem là quân sư đằng sau chiến thắng bầu cử của đảng Dân chủ, đã có những lời lẽ tốt đẹp với Phật giáo, vốn cùng với Thần đạo là tôn giáo chiếm ưu thế ở Nhật Bản.

 

“Xã hội ngày nay đã lãng quên và đánh mất nhãn quan về tinh thần dân tộc Nhật,” ông Ozawa nói. “Đạo Phật dạy cho chúng ta về con người thì thế nào, trạng thái tâm thức và cách sống ra sao ngay từ điểm sơ khởi.”

 

Cơ-đốc giáo là thiểu số và Hồi giáo chỉ có một ít ở Nhật Bản. Tuy nhiên, từ khi ông Taro Aso và ông Yukio Hatoyama, - cả hai là tín đồ Cơ-đốc giáo, - đắc cử thủ tướng, các nhóm Cơ-đốc giáo Nhật Bản “thừa nước đục thả câu”, ráo riết hoạt động truyền giáo bất kể đêm ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày