Trao tặng xe cứu thương đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM phục vụ bệnh nhân

Trao xe cấp cứu đến Bệnh viện Đại học Y dược, TP.HCM - Ảnh: TN
Trao xe cấp cứu đến Bệnh viện Đại học Y dược, TP.HCM - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 30-8, tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Đại đức Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Từ thiện - xã hội GHPGVN TP.HCM, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã trao tặng 1 xe cứu thương.

Được biết, chiếc xe cứu thương chuyên dụng trị giá 1,2 tỉ đồng do bà Lê Thị Giàu thông qua Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên - TP.HCM tài trợ trao đến bệnh viện nhằm hỗ trợ việc cấp cứu khẩn cấp và kịp thời điều trị cho bệnh nhân F0 cũng như các bệnh nhân thông thường.

Chiếc xe cứu thương chuyên dụng trị giá 1,2 tỉ đồng - Ảnh: TN

Chiếc xe cứu thương chuyên dụng trị giá 1,2 tỉ đồng - Ảnh: TN

Theo Đại đức Thích Minh Phú, đây là chiếc xe thứ bảy mà Hội đến các bệnh viện trong dịp này thuộc chương trình từ thiện theo chủ trương của GHPGVN TP.HCM, dự tính sẽ tặng 10 chiếc xe cứu thương đến các bệnh viện phục vụ bệnh nhân.

Trước đó, sáng 25-8, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng 6 chiếc xe cứu thương do Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP, Hội Từ thiện Tường Nguyên vận động, trong đó 5 xe được trao tặng đến 5 bệnh viện: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Ung Bướu, Bình Dân và Quận 4; 1 xe sử dụng phục vụ Tăng Ni tạm giao Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 điều hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày