Triển lãm cuộc đời Ðức Phật tại Hà Lan

GN - Nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng, Đức Dalai Lama, cuối tuần qua đã tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm về cuộc đời Đức Phật diễn ra tại Hà Lan.

dalailama.jpg


Đức Dalai Lama thưởng lãm tượng Phật cổ tại triển lãm

Vị giáo phẩm Phật giáo nổi tiếng khắp thế giới, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, năm nay đã 83 tuổi, đang trong chuyến công du 4 ngày đến Hà Lan. Triển lãm vừa khai mạc mang tựa đề “Cuộc đời Đức Phật, con đường đi đến hiện tại” trưng bày nhiều hiện vật là những tác phẩm được điêu khắc bởi nhiều họa sĩ trong quá khứ và những cổ vật được khai quật liên quan đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

“Các hiện vật cho thấy đây là tài sản vô giá có niên đại hàng ngàn năm cùng những tác phẩm điêu khắc có giá trị của những nghệ sĩ lớn trên thế giới như Ai Weiwei và Yoko Ono”, một hãng thông tấn địa phương tường thuật lễ khai mạc ghi nhận.

Trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, Đức Dalai Lama đã kêu gọi cộng đồng thế giới về một “cuộc cách mạng đạo đức”. Ngài cho biết, tôn giáo đã từng bị lợi dụng làm nguồn cơn của nhiều vấn đề và sự chia rẽ ở nhiều nơi. Để tránh trường hợp này, theo Đức Dalai Lama, con người cần thể hiện sự yêu thương và ứng xử với nhau bằng tình người, bởi lẽ ai cũng bình đẳng và cần được tôn trọng

Trong các hiện vật được trưng bày tại triển lãm, có một bức tượng Phật cổ cao 2m, được tạo tác vào thế kỷ thứ V trước Tây lịch và một bức tranh thangka theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng được thực hiện vào thế kỷ XIX.

Marlies Kleiterp, người phụ trách triển lãm cho biết, hoạt động này mục đích cho biết về lịch sử theo thời gian và tập trung vào cuộc đời của Đức Phật chứ không đề cập nhiều đến sinh hoạt Phật giáo. Được biết, triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 3-2-2019.

Gia Trúc
(theo The Statesman)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày