Trình chiếu phim về một Lama có ảnh hưởng lớn

GNO - Một bộ phim về cuộc đời của người đồng sáng lập tu viện Phật giáo đầu tiên của Châu Âu hôm 15-3 đã được ra mắt thế giới.

Theo đó, bộ phim tài liệu dài về ngài Akong Tulku Rinpoche được chiếu tại Kagyu Samye Ling, trung tâm Tây Tạng ở tây nam Scotland, nơi mà ngài đã ra sức thành lập cách đây 60 năm.

image.jpg


Kagyu Samye Ling, trung tâm Tây Tạng ở tây nam Scotland

Bộ phim, "Akong - Một cuộc đời đặc biệt" phác họa những năm đầu của nhà lãnh đạo Phật giáo ở Tây Tạng cho đến khi bị sát hại ở Trung Quốc vào năm 2013.

Được các nhà hoạch định mô tả như là một "sứ điệp hy vọng", bộ phim tài liệu đã được ngài Akong Rinpoche ủy quyền trước khi bị sát hại.

Ngài Akong, sinh năm 1939, được xác định là hóa thân của Dolma Lhakang, tại một tu viện ở phía đông Tây Tạng. Ngài được suy tôn và bắt đầu nhận sự giáo dục tâm linh khi mới 4 tuổi.

Sau cùng ngài đến Scotland - nơi đây - ngài cùng với ngài Chogyam Trungpa Rinpoche thành lập Samye Ling ở Langholm, 30 dặm về phía đông của Dumfries. Các học viên thực tập tại tu viện - được xây dựng quanh một khu săn bắn cũ - bao gồm cố nhạc sĩ David Bowie và Leonard Cohen.

Vin Harris, nhà sản xuất bộ phim có sự đóng góp của Lord Steele, cho biết: "Chúng tôi cảm thấy rằng bộ phim là một sứ điệp hy vọng, một sự tán dương cuộc đời ngài.

"Nội dung phim tập trung vào việc đưa lòng từ bi vào hành động, chứ không phải là một thứ xa hoa, một cách có hiệu quả.

"Chúng ta nhìn vào những gì mà ngài, với tư cách là một người tị nạn, đã đạt được - thành lập các trung tâm thiền trên toàn thế giới và giúp đỡ hàng vạn người mà không ảnh hưởng đến giá trị của từ bi".

Năm ngoái, 2 người đàn ông đã bị kết án tử hình ở Trung Quốc vì tội sát hại ngài Akong cùng người cháu trai và tài xế; còn người đàn ông thứ ba đã bị kết án 3 năm tù giam.

Văn Công Hưng
(theo The Scotsman)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày