Trồng 500 cây mai anh đào tại chùa Thiên Phước

GNO - Chư Tăng và Phật tử chùa Thiên Phước (P.7, TP.Đà Lạt) sáng 28-6 qua đã phối hợp Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự TP cùng hơn 130 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các cơ quan, đoàn thể địa phương ra quân trồng 500 cây mai anh đào và dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh chùa Thiên Phước - nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lamdong2.jpg


TT.Thích Minh Nhựt cùng thực hiện việc trồng mai anh đào

Đợt trồng cây và làm sạch môi trường lần này được Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt đề ra nhằm mục đích tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần giữ vững, tăng cường sự đoàn kết của quân dân và năng lực công tác dân vận trong tôn giáo.

Được biết, chùa Thiên Phước do TT.Thích Minh Nhựt, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng BTS GHPGVN huyện Đam Rông (Lâm Đồng) trụ trì, chùa đang trong quá trình xây dựng.

Thượng tọa trụ trì cho biết, việc sống xanh, trồng cây gây rừng, làm đẹp nơi mình tu tập, sinh sống là trách nhiệm của người con Phật, thể hiện tinh thần từ bi - trí tuệ. Ngoài hoạt động này, dù còn xây dựng dang dở nhưng chùa sẽ tiếp tục hướng dẫn đạo hữu Phật tử sống thuận tự nhiên, bảo vệ môi trường, tích cực sống tốt đời, đẹp đạo...

Lamdong1.jpg


Hơn 130 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các cơ quan, đoàn thể trồng mai anh đào

Theo các nhà chuyên môn, Đà Lạt hiện có nhiều giống mai anh đào, trong đó, đặc trưng nhất vẫn là “mai anh đào Đà Lạt”. Mai anh đào Đà Lạt (Prunus Cerasoides) có thân thuộc giống mận mơ (chi Prunus) nhưng hoa thì lại thuộc hoa đơn năm cánh giống hoa mơ nhật bản (hoa mai). Vì điều đó nên loài hoa “vừa là hoa đào lại vừa mai” nhưng gọi tên mai đào thì khó đọc nên người Đà Lạt đã gọi tên là mai anh đào cho dễ, gọi tên một cách chính xác là “mai anh đào Đà Lạt”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày