Trung Quốc: Lễ cầu siêu cho nạn nhân bị thảm sát tại Nam Kinh

(Nam Kinh, Trung Quốc): Vào ngày Chủ nhật 13-12, chư Tăng Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị giết bởi quân đội Nhật Bản trong vụ thảm sát Nam Kinh ở Trung Quốc cách đây 72 năm.
caunguyen 1.jpg

Các vị  sư Trung Quốc và Nhật Bản đang thực hiện lễ cầu siêu

caunguyen 2.jpg

Có khoảng 30 vị Tăng Nhật Bản và 50 vị Tăng Trung Quốc cùng nam nữ Phật tử với  30 người sống sót trong vụ thảm sát đã tham gia cầu nguyện tại buổi lễ ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

"Đó là một ngày rất buồn", ông Zhao Bin, một nạn nhân sống sót kể lại. "Trong những lễ kỷ niệm hằng năm, tôi luôn nhớ đến thân nhân của mình và những người đã bị sát hại dã man bởi quân đội Nhật Bản." “Lịch sử không được phép lặp lại", người đàn ông 72 tuổi, nói.

caunguyen 3.jpg

      Những nạn nhân sống sót cùng thân nhân tham gia buổi lễ                   

caunguyen 4.jpg

caunguyen 5.jpg

Quân đội Nhật đã chiếm đóng Nam Kinh vào ngày 13/12 năm 1937, sau đó tiến hành vụ thảm sát kéo dài trong sáu tuần. Theo tư liệu ghi lại của Trung Quốc cho thấy có hơn 300.000 người,  không chỉ bao gồm các binh sĩ mà còn có rất nhiều thường dân, đã thiệt mạng. Tại hội trường Đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh cũng lưu giữ nhiều bằng chứng về vụ thảm sát cũng như sự tàn bạo của quân Nhật  trong Thế chiến thứ II.

Zhu Chengshan, người quản lý Đài tưởng niệm cho biết, một số các chứng cứ là do người dân Nhật Bản cung cấp.                                                     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày