Trung Quốc: Những đèn lồng ấn tượng nhất trong Lễ hội Đèn lồng Quốc tế 2010

Tự Cống, Trung Quốc: Nói đến Hội Xuân ở Trung Quốc không thể không nhắc đến Lễ hội Đèn lồng, bởi vẻ đẹp quyến rũ mê hồn của nó. Lễ hội Đèn lồng Trung Quốc đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc, không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu.

Năm nay, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Trung Quốc lần thứ 16 đã tưng bừng khai mạc trong công viên rực rỡ ánh sáng muôn mầu của thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, tối ngày 6-2.

 

Thành phố Tự Cống ( Zigong ) là một trong những chiếc nôi của lễ hội đèn lồng trên thế giới. Đa số đèn lồng trong các lễ hội đèn lồng của Trung Quốc đều do bàn tay các nghệ nhân tài hoa của thành phố Tự Cống chế tác.

 

Lễ hội Đèn lồng Quốc tế lần thứ 16, kéo dài đến hết ngày 28-2(Rằm/Giêng), có 9 quốc gia tham dự, gồm: Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Đan Mạch, Philippine, Campuchia v.v…, với 14 chủ đề chính, trong đó có 28 cụm đèn lồng gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách.

 

Giác Ngộ Online xin giới thiệu Top đèn lồng ấn tượng nhất trong Lễ hội Đèn Lồng Quốc tế Trung Quốc năm 2010:

h1.jpg

Vườn Đào (Peach Garden)

h2.jpg

Ông Hổ tốt nhất trên thế giới (The best tiger in the world)

h3.jpg
Rừng hạnh phúc (Happy Forest)
h5.jpg

Cửu Long Đỉnh (Nine Dragon Tripod)

h6.jpg

Đệ nhất Trường thành (First Wall)

h7.jpg

Chùm sao Bảo Bình của phương Đông (Oriental Aquarius)

h8.jpg

Thành phố Salt (Salt City)

h9.jpg

Tân niên hưng thạnh (Immortals prosperous new year)

h10.jpg

Khu phố sầm uất (Animé Zone)

h11.jpg

Mùa xuân may mắn (Lucky Spring)

h12.jpg

Hình ảnh khai hội Đèn lồng Trung Quốc 2010

h13.jpg

h14.jpg

h15.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày