Trường Mầm non Tịnh Nghiêm đón học sinh vào năm học mới

Sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh, nhà trường đã chào đón các cháu đến trường
Sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh, nhà trường đã chào đón các cháu đến trường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-3, Trường Mầm non bán trú miễn phí Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đã bắt đầu khai giảng năm học mới (2021-2022), sau một thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh, nhà trường đã chính thức chào đón các cháu đến trường, sẵn sàng bước vào học kỳ II năm học 2021-2022.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu chào đón cô và các cháu nhân dịp đầu năm học mới

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu chào đón cô và các cháu nhân dịp đầu năm học mới

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, sáng lập trường có lời phát biểu chào đón cô và các cháu nhân dịp đầu năm học mới.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm cho biết do tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh luôn đặt lên hàng đầu. Hy vọng các cháu luôn được bình an để học tập, góp phần giảm bớt áp lực mưu sinh của các bậc phụ huynh.

Đây là ngôi Trường Mầm non bán trú miễn phí hoàn toàn, được Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm sáng lập, duy trì hơn 10 năm nay, với tâm huyết muốn giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả đến các gia đình nghèo tại TP.Mỹ Tho. Từ khi thành lập đến nay, Ni trưởng đã từng bước khắc phục và vượt qua khó khăn để hoàn thiện ngôi trường, giúp cho các cháu đến lớp luôn được chăm sóc chu đáo và học tập đầy đủ nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày