Tượng Phật 500 tuổi thu hút cầu thủ bóng bầu dục

GNO - Cầu thủ bóng bầu dục và người hâm mộ đang đến một ngôi chùa để cầu nguyện trước bức tượng Phật 500 tuổi có tư thế bàn tay - thủ ấn giống như của anh hùng đội tuyển quốc gia Ayumu Goromaru.

vch 1.jpg


Bức tượng 500 tuổi tại chùa Shunkai Sato

Tọa lạc tại chùa Seki Zenkoji, bức tượng Phật ngồi thủ ấn - như cách hậu vệ ngôi sao của Nhật Bản trước lúc bắt quả phạt đền.

Theo thầy trụ trì Shunkai Sato, 40 tuổi, ngôi chùa đã tăng lượng khách thăm gấp 3 lần kể từ Cúp bầu dục Thế giới năm 2015.

Vào ngày 10-11, 18 thành viên của đội bóng bầu dục trường trung học Seki Shoko đã hành hương và cầu nguyện cho chiến thắng trong giải đấu quốc gia năm nay. Nhà trường có truyền thống bóng bầu dục lâu đời với 35 lần tham gia giải đấu.

"Tôi hy vọng sẽ có những cú đá chính xác, giống như Goromaru", Kojiro Ogi, thành viên đội bóng cho biết.

Bức tượng đồng cao 3 mét bắt đầu thu hút sự chú ý trong thời gian Cúp Thế giới, nơi mà đội Nhật Bản đã gây ngạc nhiên cho thế giới bóng bầu dục bằng chiến thắng 3 trong 4 trận đấu, bao gồm cả đội bóng bầu dục lớn mạnh nhiều năm như Nam Phi.

Việc những bức tượng Phật có đôi bàn tay trong thế thủ ấn là phổ biến và bức tượng của ngôi chùa cũng không liên quan gì với "kiểu cách Goromaru" - lòng bàn tay siết chặt lại với nhau và ngón tay trỏ nâng lên.

vch 2.jpg


Các cầu thủ cũng tập thủ ấn như tôn tượng khi viếng chùa, lễ Phật

Bức tượng được cho là đã được đúc ở Trung Quốc khoảng 500 năm trước và đã có mặt tại chùa khoảng 100 năm trước.

Goromaru trở thành người Nhật đầu tiên được chọn cho đội bóng trong mơ 15 cầu thủ của Cúp Thế giới. Anh hiện đang chơi cho Yamaha Jubilo trong giải chuyên nghiệp Top League của Nhật Bản.

Văn Công Hưng (Theo Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày