Về thăm lại vùng lũ Tummơrông – Kon Tum

(GNO-Kon Tum): Cơn  bão số 9  đi qua đã tròn 3 tháng, nhưng sức tàn phá của nó rất lớn, đã để lại rất nhiều đau thương, mất mát đối với người dân Kon Tum. Đặc biệt là người dân 2 xã Đăkrơông và Đăkna của huyện Tumơrông,  2 xã  có số người mất tích nhiều nhất trong cơn lũ lịch sử này.

Sáng ngày 29-12, đoàn uỷ lạo do ĐĐ. Thích Nhuận Bảo - Trụ trì chùa Phước Lâm, TP. KonTum - tỉnh konTum cùng quý Phật tử trong nước và quý Phật tử Từ Bi Quan Thế Âm (USA) đã về thăm và tặng quà cho 20 hộ gia đình có người mất tích trong cơn lũ này. Với mỗi phần quà gồm mì gói, gạo và tiền mặt.

VTL (1).jpg
VTL (2).jpg
VTL (3).jpg
VTL (4).jpg

Đoàn phát quà cho đồng bào bị thiệt hại

Cùng đi với đoàn có đại diện UBMTTQ tỉnh KonTum. Ông Hùng cho biết, kể từ ngày thông đường, đây là đoàn thứ 3, thông qua Ban Tôn giáo - Uỷ ban Mặt trận tỉnh Kon Tum mang quà đến tặng trực tiếp cho bà con. Điều đó nói lên nỗi khó khăn khắc phục cũng như sức tàn phá của cơn lũ rất to lớn đổi với người dân nơi đây. Lúc trước muốn phát quà cứu trợ thì phải nhờ bộ đội cõng quà vào hoặc vận chuyển bằng xe máy đến từng đoạn rồi cũng phải vát vào, mới đến được tay người dân (vì 2 xã này bị cô lập - NV).

VTL (5).jpg

Tan thương một vùng lũ

VTL (6).jpg

Ông Phó Chủ tịch xã ĐăkNa (xã có số người mất tích nhiều nhất) đã xúc động cảm ơn  tấm lòng tương thân tương ái của quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử Từ Bi Quan Thế Âm (USA) đã vượt qua những trở ngại để đến tận nơi chia sẽ khó khăn của đồng bào vùng lũ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày