Vesak, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hướng tới Nepal

GNO - Nhân Đại lễ Vesak, nhằm vinh danh sự đóng góp của Phật giáo vào đời sống tâm linh của nhân loại, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã có buổi tưởng niệm đặc biệt cho các nạn nhân của trận động đất tàn phá Nepal hơn một tháng trước đây.

>> Thông điệp Vesak của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Vesak_Day.jpg


Ngày Vesak 2015 tại trụ sở Liên Hợp Quốc

"Tôi xin gửi lời chào đặc biệt đến các nạn nhân của trận động đất ở Nepal, đất nước đã tạo tiền đề cho Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức ngày này. Tôi hy vọng người dân Nepal kỷ niệm ngày lễ này giữa đống đổ nát có thể tìm được sự an ủi từ thông điệp về tình đoàn kết của con người", ông Ban nói.

Đại Hội đồng vào năm 1999, đã công nhận trên bình diện quốc tế Đại lễ Phật đản, đánh dấu sự ra đời, sự giác ngộ và nhập Niết-bàn của Đức Phật, và được tổ chức bởi các Phật tử cũng như không phải Phật tử.

Tinh thần của Phật đản có thể giúp cổ vũ một phản ứng toàn cầu với những thách thức của thời đại chúng ta, Tổng thư ký ghi nhận. "Trong khi Liên Hợp Quốc làm việc vì sự đồng thuận các mục tiêu phát triển bền vững và một thỏa thuận mới có ý nghĩa về biến đổi khí hậu trong năm nay", ông nói thêm, "giáo lý của Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đoàn kết như một gia đình nhân loại để giải quyết những cuộc đấu tranh chung của chúng ta dựa trên các giá trị phổ biến".

Đó là lý do tại sao lãnh đạo của Tổ chức đã yêu cầu các thành viên và các nhà lãnh đạo của tất cả các cộng đồng đức tin cùng tham gia với Liên Hợp Quốc trong việc ứng phó với sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực nguy hiểm và gây bất ổn gần đây.

"Hướng tới mục tiêu đó, chúng tôi gần đây đã đón chào những nhân vật lỗi lạc từ những tôn giáo lớn của thế giới đến một hội nghị 2 ngày tại Liên Hợp Quốc về việc thúc đẩy sự khoan dung và hòa giải", ông nói, khi đề cập đến một cuộc thảo luận chuyên đề của Đại Hội đồng diễn ra vào ngày 21 và 22-4.

Văn Công Hưng (Theo UN News Center)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày