Viện trợ nâng cấp tuyến hành hương Phật giáo ở Bihar

Tuyến đường sẽ được nâng cấp
Tuyến đường sẽ được nâng cấp

GNO - Văn phòng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vào thứ Sáu (22-2) đã ký một thỏa thuận với Chính phủ Ấn Độ để cung cấp gói hỗ trợ 1.350 triệu rupi (khoảng 250 triệu USD) để mở rộng một đoạn đường cao tốc hai làn xe lên bốn làn xe ở Bihar thuộc chuỗi hành hương Phật giáo.

Khoản tài trợ sẽ được sử dụng để nâng cấp Quốc lộ 83 nối Patna với Gaya và Dobhi với chiều dài lên đến 127 km. Ủy ban nội các vấn đề kinh tế (CCEA) đã phê duyệt kế hoạch mở rộng con đường vào tháng trước.

Quốc lộ 83 kéo dài sẽ là con đường liên kết Đại học Nalanda theo dự kiến tại Rajgir và sẽ cần tổng vốn đầu tư 2.016 triệu rupi, trong đó bao gồm chi phí cho xây dựng dân dụng, giám sát công trình, thu hồi đất, phục hồi chức năng và các hoạt động trước khi xây dựng.

Dự án sẽ được thực hiện bởi Bộ giao thông vận tải và NHAI (National Highways Authority of India) của Ấn Độ.

Khoản vay ở mức ưu đãi 1,4% với thời hạn trả nợ 30 năm và thời gian ân hạn 10 năm, JICA cho biết trong một tuyên bố.

Trưởng đại diện của JICA Ấn Độ, Shinya Ejima, nói: "Bihar là một trong những bang lớn nhất ở Ấn Độ và phát triển nhanh nhưng việc thiếu các đường cao tốc chất lượng đã trở thành một trở ngại lớn đối với sự tiến bộ của bang này. Khoản vay ODA dự kiến ​​sẽ góp phần nâng cao môi trường đầu tư và phát triển du lịch của tiểu bang".

Sau khi hoàn thành dự án, con đường sẽ kết nối dễ dàng với Bồ Đề Đạo Tràng, Rajgir và Nalanda cả hai từ Patna và kết nối hành lang Đông Tây cùng với khu Tứ giác Vàng tại Dobhi trên Quốc lộ 2.

Văn Công Hưng (Theo The Times of India)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày