Viết giữa những vội vàng trong bệnh viện dã chiến Covid-19

Nhiều bệnh nhân đang còn khỏe nhưng chốc lát lại trở nặng, nhóm hỗ trợ đưa các F0 xuống phòng cấp cứu
Nhiều bệnh nhân đang còn khỏe nhưng chốc lát lại trở nặng, nhóm hỗ trợ đưa các F0 xuống phòng cấp cứu
0:00 / 0:00
0:00

GN - Sư cô Thích nữ Nhuận Bình, đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ chương trình đào tạo sau đại học của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, là một trong 80 Tăng Ni, Phật tử được chọn phục vụ hỗ trợ ở các bệnh viện dã chiến, điều trị F0 Covid-19. Sư cô được phân công về Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12, TP.Thủ Đức.

Sư cô Thích nữ Nhuận Bình tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12

Sư cô Thích nữ Nhuận Bình tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12

Giữa bận rộn, theo đề nghị từ tòa soạn, Sư cô đã gửi những dòng ghi chép của một vị tu sĩ Phật giáo có mặt nơi tuyến khắc nghiệt này:

"Chưa bao giờ thấy thương Sài Gòn như lúc này. Thành phố bệnh nặng, nhiều vết thương loang lổ. Chưa bao giờ thành phố biết kêu cứu hay van xin, nhưng đến nay dường như sức thành phố đã mệt, lực đã cạn, cần thêm sự trợ giúp. Những gì Covid-19 gây ra thật đáng sợ, nguy hiểm khôn lường, kéo theo tang tóc, đau thương vây lấy hàng ngàn số phận.

Ở bệnh viện, vào những ngày này, ngày cũng như đêm, bệnh nhân ra vào liên tục. Hàng ngàn bệnh nhân đến, hàng chục bệnh nhân trở nặng phải chuyển lên tuyến trên. Có người mới hôm nay còn đi tới, đi lui, nói cười khỏe mạnh, sáng ra đã thấy gắn oxy đẩy xuống phòng cấp cứu, rồi gấp rút chuyển viện điều trị.

Nhiều bệnh nhân quá lo sợ, hoảng loạn, bất an mà la hét suốt đêm

Nhiều bệnh nhân quá lo sợ, hoảng loạn, bất an mà la hét suốt đêm

Ban đêm ở các bệnh viện điều trị F0 là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Nhiều bệnh nhân quá lo sợ, hoảng loạn, bất an mà la hét suốt đêm. Có khi các bệnh nhân ở tòa nhà của bệnh viện bên này, í ới gọi bệnh nhân của tòa nhà bên kia, rồi hai bên cùng hét vang “cố lên” để động viên và đẩy lùi nỗi sợ hãi.

Làm tình nguyện viên ở những bệnh viện này, ngoài việc giữ chánh niệm để cẩn trọng trong vấn đề phòng lây nhiễm, còn phải thật nhẫn nại để giúp đỡ đời sống tinh thần cho bệnh nhân. Ban Giám đốc bệnh viện đã có sáng kiến lập nhóm tư vấn tâm lý tại khoa Lâm sàng để an ủi, động viên, giúp đỡ, khuyến khích bệnh nhân ổn định tinh thần, yên tâm tịnh dưỡng và hợp tác tốt với đội ngũ y bác sĩ trong quá trình điều trị. Nhờ những cuộc gọi trấn an tinh thần này mà nhiều bệnh nhân có được giấc ngủ sâu, ăn ngon, siêng tập thể dục và có tiến triển về sức khỏe.

Ở đây, theo sự phân công của Sở Y tế, quý Tăng Ni, Phật tử trong số 80 tình nguyện viên Phật giáo đợt 1 phụng sự ở rất nhiều khâu tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12, TP.Thủ Đức.

Trong nhóm chúng tôi có 2 bạn được phân công hỗ trợ các việc hành chánh văn phòng. Một bạn lo phần hành chánh hỗ trợ Ban Giám đốc bệnh viện, một bạn lo phần hành chánh cho bệnh nhân ở bộ phận lâm sàng.

Khi có bệnh nhân trở nặng, nhóm hỗ trợ phòng cấp cứu sẽ làm các công việc để giúp bệnh nhân, đưa các F0 xuống phòng cấp cứu giúp họ qua cơn nguy kịch. Bên cạnh đó, các bạn làm ở bộ phận sàng lọc, phụ trách đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân từ lúc xuống xe đến khi nhập viện. Riêng sư M.H đặc trách lo hậu sự nếu có bệnh nhân trở nặng và không qua khỏi.

Đội ngũ ở tuyến đầu đã làm hết công suất nhưng số ca nhiễm vẫn ngày một tăng cao

Đội ngũ ở tuyến đầu đã làm hết công suất nhưng số ca nhiễm vẫn ngày một tăng cao

Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ ở nơi có thể nói là “nóng” và căng thẳng nhất trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19 này đó là thành phố đang thật sự đuối dần vì quá tải. Đội ngũ ở tuyến đầu đã làm hết công suất nhưng số ca nhiễm vẫn ngày một tăng cao.

Điều đơn giản nhất mà tôi có thể nói với mọi người, đó là trước khi đợi các bác sĩ cứu mình, tốt nhất mỗi người, mỗi nhà hãy tự cứu lấy bản thân trước: Không đi ra ngoài, không tiếp xúc; Ở yên; Sống lành mạnh; Áp dụng 5K để tự cứu lấy mình; Bệnh tật rất gần với cái chết.

Lời nhắn gởi được gợi lên vội vàng giữa những công việc hỗ trợ theo phân công, “đến để thấy”, khó diễn đạt nên lời, chỉ với câu chữ vụng về gửi đến những ai đang may mắn và hạnh phúc vì còn đủ sức khỏe rằng xin hãy trân quý sức khỏe của chính mình. Đó cũng là cách tối thiểu để đóng góp cho cộng đồng, cho Sài Gòn mau khỏe mạnh, để cuộc sống vui tươi, nhộn nhịp sớm trở lại với tất cả chúng ta…".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).
Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu bên bia đá lưu niệm công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" - Ảnh: Trung Thắng

Vườn cây Đại đoàn kết - Thêm mảng xanh chở che hồn phố

GNO - Những mảng xanh của “Vườn cây Đại đoàn kết” được tăng cường, phủ thêm, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung lòng, cùng ý chí xây dựng Thành phố trở thành nơi đáng sống – của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng Phật giáo kế thừa truyền thống hộ quốc an dân...
Đại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Gia Lai: Thiêng liêng đêm vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Ni viện Quan Âm

GNO - Trong không gian thanh tịnh của Ni viện Quan Âm, thuộc quần thể thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), tối 19-6-Bính Ngọ (1-8-2026), chư Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ đã trang nghiêm vân tập tham dự chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, nhất tâm hướng về bậc Đại Bi cứu khổ.

Thông tin hàng ngày