Vườn đỗ mai lớn nhất Việt Nam

Trong tiết trời xuân ấm áp, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đổ về khu vui chơi giải trí ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) thưởng ngoạn vườn đỗ mai lớn nhất Việt Nam khoe sắc. 

4-1-Anh-4-Vuon-do-mai-9152-1391482837.jp

Từ mùng 2 đến sáng mùng 5 Tết (4/1), hàng nghìn du khách đổ về khu vui chơi giải trí Waterland suối Thạch Lâm, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm thưởng ngoạn vườn đỗ mai lớn nhất Việt Nam vừa bung nở, khoe sắc thắm mừng đón mùa xuân mới. 

4-1-Anh-2-Vuon-do-mai-4285-1391482836.jp

Khu vườn này rộng 5 ha gồm 5.000 gốc đỗ mai (còn gọi là hoa đậu anh đào), trong đó hầu hết có từ 15 đến 20 năm tuổi. Mỗi cây có đường kính gốc khoảng 40 cm, cao hơn 15m. 

4-1-Anh-3-Vuon-do-mai-9482-1391482836.jp

Hàng năm, mỗi độ xuân về, vườn đỗ mai khoe sắc thắm từng chùm màu hồng phấn hoặc trắng trông giống vườn hoa anh đào ở đất nước Nhật Bản.  

4-1-Anh-5-Vuon-do-mai-2780-1391482837.jp

"Dịp tết năm nay cả nhà quyết định đến TP Nha Trang du xuân, bên cạnh bờ biển đẹp, Khánh Hòa còn có nhiều điểm du xuân thú vị như suối nước khoáng, vườn đỗ mai rực rỡ để lại ấn tượng đẹp trong mỗi thành viên gia đình tôi", chị Trần Thị Ánh (Hà Nội) thổ lộ.

4-1-Anh-6-Vuon-do-mai-1172-1391482837.jp

Dưới vườn đỗ mai, Ban tổ chức khu vui chơi còn tái hiện không gian chợ quê, tái hiện chợ tết xưa cổ truyền cuốn hút du khách tham quan.

4-1-Anh-7-Vuon-do-mai-8599-1391482837.jp

Sau khi thưởng ngoạn vườn đỗ mai khoe sắc thắm, du khách có thể dừng chân ở không gian trà thoáng mát, yên tĩnh.

4-1-Anh-8-Vuon-do-mai-6791-1391482837.jp

Du khách còn được thưởng thức trà miễn phí và ngắm Ly trà thảo dược  cao hơn 1m, có dung tích chứa 113 lít (tương đương 1.130 ly trà).

4-1-Anh-9-Vuon-do-mai-4054-1391482837.jp

Ngồi bên Ly trà "khổng lồ" này, du khách vừa nhâm nhi thưởng thức trà được chế biến từ các loại thảo dược như chùm ngây, hoàn ngọc, cỏ ngọt, lá trầm hương, lá đỏ ngọn, lá sen... vừa phóng tầm mắt thưởng ngoạn vườn đỗ mai rực rỡ xòe cánh đón nắng ấm mùa xuân. 

Khuê Việt Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày