Xem họa sĩ Huế vẽ “ông ba mươi”

Không chỉ hung tợn hay oai hùng như vị thế chúa sơn lâm, con cọp ở đây còn mang trong mình rất nhiều cá tính, có vui, có buồn, có ưu tư, có láu cá, có dịu dàng, dễ thương… Đây là năm thứ bảy liên tiếp nhóm họa sĩ trẻ Huế triển lãm tranh con giáp đón chào tết Nguyên đán.

Kẻ Bướm hoa - tranh của Trần Chí Thành Tiếu - tranh của Nguyễn Trung Dũng Cọp - tranh mực nho của Lê Bá Đảng
Kẻ Bướm hoa - tranh của Trần Chí Thành
Kẻ Bướm hoa - tranh của Trần Chí Thành Tiếu - tranh của Nguyễn Trung Dũng Cọp - tranh mực nho của Lê Bá Đảng
Tiếu - tranh của Nguyễn Trung Dũng
Kẻ Bướm hoa - tranh của Trần Chí Thành Tiếu - tranh của Nguyễn Trung Dũng Cọp - tranh mực nho của Lê Bá Đảng
Cọp - tranh mực nho của Lê Bá Đảng

“Năm Canh Dần: Dần là con hổ, có nơi gọi là con cọp, là Hùm, là Ông ba mươi… Nói vui thì gọi là Canh cọp. Canh là một trong thập can tượng trưng cho trời; còn Dần là một trong thập nhị chi tượng trưng cho đất. Nhưng canh còn có nghĩa là giữ, là gác. Vậy canh cọp là giữ cọp khi cọp đang đứng trước bờ diệt vong, nguy cơ bị xóa tên trong sách Đỏ; còn có nghĩa là giữ cọp để bảo vệ người vì cọp có khi sát hại người và gia súc nên cần phải canh...”.

Đó là mở đầu phần giới thiệu về phòng tranh “Năm canh cọp” tại Art gallery - café Sông Như, địa chỉ 14/7 Nguyễn Công Trứ - TP Huế - một cách đón tết của nhóm họa sĩ xứ Huế.

Tâm sự - tranh của Trần Công Việt Con cọp - tranh của Nguyễn Văn
Tâm sự - tranh của Trần Công Việt
Tâm sự - tranh của Trần Công Việt Con cọp - tranh của Nguyễn Văn
Con cọp - tranh của Nguyễn Văn

Triển lãm quy tụ 23 tác phẩm trên nhiều loại chất liệu như sơn dầu, acrylic, mực nho, gỗ, đồ họa vi tính… của 17 tác giả. Cùng với nhóm những tác giả trẻ, năm nay còn có sự tham gia của một số họa sĩ rất… muốn trẻ như Lê Bá Đảng, như Đặng Mậu Tựu… Đặc biệt, là sự tham gia của cụ ông Hoàng Xuân Định, với tuổi đời 84, nhưng “tuổi cọ” (vẽ đồ họa vi tính) còn rất trẻ, chỉ từ vài năm trở lại đây.

Tất cả tạo cho không khí của triển lãm trông đầy đặn, sinh động và phần nào gần gũi với người xem.

Triển lãm kéo dài đến giữa tháng giêng năm… Canh cọp.

12 ông cọp ngồi nhai kẹo gừng - tranh của Đặng Mậu Tựu Nghĩ về cọp - tranh của Trần Hữu Nhật Tò mò trí khôn - tranh của Hoàng Thanh Phong Mặt - tranh của Nguyễn Duy Hiền
12 ông cọp ngồi nhai kẹo gừng - tranh của Đặng Mậu Tựu
12 ông cọp ngồi nhai kẹo gừng - tranh của Đặng Mậu Tựu Nghĩ về cọp - tranh của Trần Hữu Nhật Tò mò trí khôn - tranh của Hoàng Thanh Phong Mặt - tranh của Nguyễn Duy Hiền
Nghĩ về cọp - tranh của Trần Hữu Nhật
12 ông cọp ngồi nhai kẹo gừng - tranh của Đặng Mậu Tựu Nghĩ về cọp - tranh của Trần Hữu Nhật Tò mò trí khôn - tranh của Hoàng Thanh Phong Mặt - tranh của Nguyễn Duy Hiền
Tò mò trí khôn - tranh của Hoàng Thanh Phong
12 ông cọp ngồi nhai kẹo gừng - tranh của Đặng Mậu Tựu Nghĩ về cọp - tranh của Trần Hữu Nhật Tò mò trí khôn - tranh của Hoàng Thanh Phong Mặt - tranh của Nguyễn Duy Hiền
Mặt - tranh của Nguyễn Duy Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày