Xuân ở chùa quê

GNO - Dẫu sống và làm việc ở Sài Gòn hơn 15 năm, nhưng cuối năm tôi đều "giả từ phố thị" về với chùa quê ăn Tết. Về với chốn tổ (nơi tôi xuất gia), đây cũng là dịp mà thầy trò cùng các huynh đệ sách tấn, chuyện trò chia sẻ "những chuyện buồn vui" trong cuộc thế.

1.jpg

Chùa Tuệ Không trong nắng sớm đầu xuân Quý Tỵ

2.jpg
4.jpg

Hàng mai trong chùa năm nay nở sớm, nhưng vẫn có đôi cây còn nụ chào xuân

3.jpg

Chánh điện

5.jpg

Các sư đệ đang trò chuyện bên hiên chùa

 
6.jpg

Sắc xuân trong hoa sứ

7.jpg

Hoa sứ trước cổng chùa

8.jpg

Hoa Hoàng Hậu

9.jpg

Xuân về nơi chốn chùa quê

10.jpg
11.jpg

Những nhành lan đã trổ quanh hiên chùa

12.jpg

Hoa hướng dương cũng kịp đón xuân,
(những bông hoa trong vườn chùa đã không quên ơn sự chăm sóc khéo léo của sư đệ)

13.jpg
14.jpg

Sáng mùng 1 tết bắt đầu có vài bạn trẻ đến thắp hương lễ Phật

15.jpg

Không phải chen chân thắp hương như ở các chùa thành phố,
các bạn xin lộc đầu năm cũng thong thả

16.jpg

Một số bạn mặc áo dài rất ... sắc xuân, kính cẩn trước tôn dung chư Tổ

17.jpg

Ảnh lưu niệm...
(những chiếc bao đỏ được quý thầy lì xì là những lời Phật dạy - Pháp cú)

19.jpg
Xuân cũng là dịp để "gia đình đoàn tụ" vui vầy đầy đủ bên nhau dưới mái chùa làng

20.jpg

Ở đây vừa có hoa mai, vừa có hoa đào nữa đó...

21.jpg

Bé thích chụp ảnh bên hoa đào hơn

22.jpg
Mùng 3 thì chùa vắng khách, tôi thường đong đưa trên chiếc võng trưa...
Hết 3 ngày tết, tôi lại lên Sài thành tiếp tục công việc thường ngày

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày