Xuất gia & hiếu hạnh

Xuất gia & hiếu hạnh

GN - Người xuất gia có thể xin phép đại chúng, thỉnh cha mẹ lên chùa phụng dưỡng.

HỎI: Tôi năm nay 23 tuổi, có tâm nguyện đi tu từ lâu. Nhà tôi có hai anh em, nhưng anh trai đã mất, con cái trong nhà hiện chỉ còn duy nhất một mình tôi. Nếu tôi xuất gia thì mọi người, bà con nội ngoại sẽ nói tôi bất hiếu, không chăm sóc cha mẹ, không có ai thờ cúng tổ tiên. Trong khi dòng họ tôi lại có rất ít người tin vào Phật pháp, thậm chí không cho tôi ăn chay. Mọi người muốn tôi lấy chồng, mà thực sự, tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng. Khi tôi nói muốn đi tu, mẹ tôi không phản đối mà bảo tôi nên suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sớm. Còn họ hàng thì không muốn tôi ra chùa quá nhiều, các bác không muốn tôi đi tu. Tôi nghĩ nếu tôi đi tu thì chắc anh em họ của tôi sẽ giận và không có thiện cảm với Phật pháp. Nhưng thực tâm tôi muốn đi tu, không muốn lấy chồng, không muốn sát sinh trong tiệc tùng, giỗ chạp trong việc thờ cúng tổ tiên sau này. Mong quý Báo cho tôi những lời khuyên.

(NHUNG, nhung.qtkd52a@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Nhung thân mến!

Bạn có những biểu hiện như muốn đi tu, không màng chuyện lập gia đình, siêng đi chùa, thích ăn chay và ghê sợ việc sát sanh… đã cho thấy bạn có nhân duyên khá lớn với đạo nghiệp xuất gia. Bạn có thêm một thuận duyên nữa là mẹ bạn đã không phản đối (thầm đồng ý) việc bạn muốn đi tu. Vậy thì hãy theo lời mẹ dạy “nên suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sớm”.

Trước hết, đối với những người bà con dòng họ vốn không hiểu đạo (thường hiểu sai về động cơ và lý tưởng sống của người xuất gia) nên không muốn bạn đi tu là chuyện bình thường. Bạn nên biết ơn các bác ấy vì đã lo cho bạn, nhưng định hướng một lẽ sống của riêng mình thì bạn phải tự quyết, mọi ý kiến bên ngoài chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.

Đối với việc thờ cúng cha mẹ ông bà tổ tiên quá vãng thì người xuất gia thực hiện rất dễ dàng, chu tất hơn nữa là đằng khác vì thường có huynh đệ chư Tăng (Ni) kệ kinh hộ niệm. Quan trọng là sau mỗi thời kinh hàng ngày, người tu đều hồi hướng công đức cầu an lành cho cha mẹ bà con thân tộc hiện còn, và cầu siêu cho thân nhân nội ngoại đã mất. Đến ngày giỗ chạp, có thể về nhà làm chay cúng kiếng hoặc cúng giỗ ngay tại chùa nơi mình đang tu mà không có gì trở ngại cả.

Riêng với cha mẹ hiện tại, khi bạn mới xuất gia và cha mẹ đang còn mạnh thì ông bà có thể chăm sóc lẫn nhau. Trong thực tế, trường hợp vì làm ăn xa nên con cái đành chấp nhận để cha mẹ ở nhà, không phụng dưỡng được nhiều, chỉ thỉnh thoảng về thăm không phải là ít. Sau khi bạn xuất gia một thời gian dài, làm trụ trì (hoặc Tăng-Ni chúng) một ngôi chùa thì có thể xin phép đại chúng, thỉnh cha mẹ lên chùa phụng dưỡng. Nếu cha mẹ hội đủ duyên lành được nương tựa Tam bảo, tu học, tạo công đức trong những ngày cuối đời lại càng hay. 

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Câu chuyện cá nhân giữa Trần Minh Thành (Nhuận Đạt sau khi hoàn tục) với người bạn nữ được cho là đã đăng ký kết hôn, xôn xao mạng xã hội gần đây - Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV

“Nhuận Đạt” đã hoàn tục

GNO - Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về mối quan hệ tình cảm cá nhân giữa một số người, xoay quanh câu chuyện giữa 2 nhân vật nam và nữ, trong đó người nam được cho là “Nhuận Đạt”, “sư thầy Thích Nhuận Đạt”.
Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị pháp lữ nhiều năm cùng chung lo Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Sáng nay, 6-3 (18 tháng Giêng-Bính Ngọ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam tân viên tịch.
Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nét đẹp đầu xuân

GNO - Xuân đến không ồn ào, không rực rỡ, mà nhẹ như một hơi thở vừa thoảng qua. Đất trời như được khoác lên chiếc áo mới: nắng tinh khôi, gió mềm mỏng, cỏ cây xanh thêm một độ mà chẳng ai kịp nhận ra sự chuyển mình ấy bắt đầu từ bao giờ.

Thông tin hàng ngày