Ấn Độ: Tăng Ni sinh viên Đại học Nalanda hỗ trợ chư Tăng, người dân bị ảnh hưởng động đất tại Myanmar

Trao tịnh tài hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng đến chư Tăng, người dân Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất ngày 28-3 vừa qua
Trao tịnh tài hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng đến chư Tăng, người dân Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất ngày 28-3 vừa qua
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tăng Ni sinh viên VN đang theo học Đại học Nalanda (bang Bihar, Ấn Độ) đã kêu gọi sự hỗ trợ từ chư tôn đức, quý Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước để chia sẻ cùng chư Tăng, người dân bị ảnh hưởng động đất tại Myanmar, với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tại buổi trao tịnh tài ủng hộ vào sáng 7-4, Ni sư Thích nữ Thông Niệm, Cố vấn giáo sư khoa Phật học và Tôn giáo so sánh - Đại học Nalanda đã phát biểu chia sẻ về những khó khăn, tổn thất mà Tăng đoàn cùng người dân Myanmar đang trải qua. "Với tinh thần từ bi của mỗi người con Phật, tập thể Tăng Ni sinh viên VN đang du học tại trường đã kêu gọi sự đóng góp, chia sẻ từ chư tôn đức, quý Phật tử, các mạnh thường quân trong, ngoài nước nhằm chung tay hỗ trợ, lan tỏa tình yêu thương đến Tăng đoàn và nhân dân Myanmar.", Ni sư bày tỏ.

Ni sư Thích nữ Thông Niệm phát biểu
Ni sư Thích nữ Thông Niệm phát biểu

Được biết, tổng số tiền mà giáo thọ, Tăng Ni sinh viên VN đang theo học tại Đại học Nalanda kêu gọi quyên góp được hơn 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ và chia sẻ đến chư Tăng, người dân Myanmar cũng như đến các ngôi chùa bị thiệt hại nặng nề bởi trận động đất hôm 28-3 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày