An Giang: Chùa Phước Huệ tổ chức an vị Phật, húy nhật Ni sư khai sơn ngôi Tam bảo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-2, chùa Phước Huệ (huyện Tân Châu, An Giang) tổ chức lễ an vị Phật và húy kỵ Ni sư Thích nữ Diệu Hòa, người đã có công đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Tam bảo.
Trao quà lưu niệm

Trao quà lưu niệm

Chứng minh có một số vị Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện, chư tôn đức Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ và chư tôn đức thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Châu, Tăng Ni trụ trì các tự viện lân cận và khoảng 150 Phật tử tham dự lễ.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phức tạp, nên lễ an vị Phật chỉ diễn ra với phần trao quà kỷ niệm cùng thời khóa tụng kinh an vị Phật theo truyền thống Khất Sĩ do Thượng tọa Thích Giác Minh, Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn VI xướng tụng.

Sau phần nghi thức an vị Phật, là nghi thức tưởng niệm Ni sư Thích nữ Diệu Hòa. Đại đức Thích Minh Trực đã tác bạch tri ân của cố Ni sư đã có công đức khởi dựng Tam bảo Phước Huệ, để ngày nay được khang trang.

Hòa thượng Thích Giác Điệp đã hướng dẫn đại chúng hòa âm chú nguyện và ban đạo từ chứng minh cho công đức lành của Đại đức trụ trì cùng Phật tử xa gần.

Chư tôn đức Giáo đoàn VI đảnh lễ chư tôn đức chứng minh tại lễ an vị

Chư tôn đức Giáo đoàn VI đảnh lễ chư tôn đức chứng minh tại lễ an vị

Trước đó, Đại đức Thích Minh Điệp, Phó Thư ký Giáo đoàn VI đã có thời thuyết giảng nói lên ý nghĩa pháp cúng dường.

Chùa Phước Huệ do Đại đức Thích Minh Trực trụ trì, thuộc Giáo đoàn VI Hệ phái Khất sĩ. Trải qua 3 đời trụ trì, hiện nay các hạng mục chính đã được trùng tu khang trang, rộng rãi, đủ điều kiện làm nơi cho bá tánh tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày