[Ảnh] Lễ hội Ok Om Bok tại chùa Candaransi

Đông đảo người dân về chùa dự Lễ hội Ok Om Bok - Ảnh: Du Nhiên/BGN
Đông đảo người dân về chùa dự Lễ hội Ok Om Bok - Ảnh: Du Nhiên/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 5-11, đông đảo bà con Khmer và người dân Thành phố đã về chùa Candaransi (P.Xuân Hòa, TP.HCM) tham dự Lễ hội Ok Om Bok truyền thống của người Khmer các tỉnh Nam Bộ.

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức lễ bái Tam bảo, thọ trì tam quy, ngũ giới và thực hiện các nghi thức cúng trăng, đút cốm dẹp, thắp hoa đăng cầu nguyện mưa thuận gió hòa, nhà nhà an lạc và gửi niệm an lành hướng về bà con miền Trung đang bị bão lũ.

Trước khi lễ diễn ra dù trời mưa, nhưng vẫn có rất đông người dân về chùa dự lễ

Trước khi lễ diễn ra dù trời mưa, nhưng vẫn có rất đông người dân về chùa dự lễ

Thọ trì tam quy, ngũ giới

Thọ trì tam quy, ngũ giới

Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư thuyết pháp nói về ý nghĩa Lễ hội Ok Om Bok

Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư thuyết pháp nói về ý nghĩa Lễ hội Ok Om Bok

Lễ hội Ok Om Bok có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Mặt Trăng của người Khmer. Người Khmer tin rằng Mặt Trăng là vị thần ban phát ánh sáng, giúp cây cối sinh sôi nảy nở, mang lại mùa màng bội thu và cuộc sống sung túc. Lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Khmer Nam Bộ nói chung

Lễ hội Ok Om Bok có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Mặt Trăng của người Khmer. Người Khmer tin rằng Mặt Trăng là vị thần ban phát ánh sáng, giúp cây cối sinh sôi nảy nở, mang lại mùa màng bội thu và cuộc sống sung túc. Lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Khmer Nam Bộ nói chung

Trong quan niệm của người Khmer, nhờ thần Mặt Trăng điều hòa thời tiết nên mới mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng tốt tươi, lúa về đầy kho, thóc đầy bồ. Vì vậy nên khi kết thúc mùa mưa, đồng bào Khmer sẽ tổ chức Lễ hội Ok Om Bok để cảm tạ

Trong quan niệm của người Khmer, nhờ thần Mặt Trăng điều hòa thời tiết nên mới mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng tốt tươi, lúa về đầy kho, thóc đầy bồ. Vì vậy nên khi kết thúc mùa mưa, đồng bào Khmer sẽ tổ chức Lễ hội Ok Om Bok để cảm tạ

Lễ hội Ok Om Bok thường được tổ chức tập trung ở các chùa Khmer

Lễ hội Ok Om Bok thường được tổ chức tập trung ở các chùa Khmer

Để chuẩn bị cho Lễ hội Ok Om Bok, mọi người sẽ cùng nhau chuẩn bị các loại nông sản có sẵn như lúa nếp, buồng dừa, buồng chuối, khoai, môn, hoa quả… sau đó sẽ cùng nhau chế biến các nông sản thành những loại lễ vật để cúng trăng với mâm cúng đầy đủ các lễ vật như cốm dẹp, chuối, dừa, bánh tét và trái cây

Để chuẩn bị cho Lễ hội Ok Om Bok, mọi người sẽ cùng nhau chuẩn bị các loại nông sản có sẵn như lúa nếp, buồng dừa, buồng chuối, khoai, môn, hoa quả… sau đó sẽ cùng nhau chế biến các nông sản thành những loại lễ vật để cúng trăng với mâm cúng đầy đủ các lễ vật như cốm dẹp, chuối, dừa, bánh tét và trái cây

Trong đó, cốm dẹp là vật phẩm không thể thiếu, vì gắn với hình tượng tín ngưỡng về nền văn minh lúa nước của cộng đồng người Khmer, mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer

Trong đó, cốm dẹp là vật phẩm không thể thiếu, vì gắn với hình tượng tín ngưỡng về nền văn minh lúa nước của cộng đồng người Khmer, mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer

Lễ hội kéo dài từ chiều tối cho đến khuya với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú

Lễ hội kéo dài từ chiều tối cho đến khuya với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú

Lễ cúng trăng bắt đầu khi mặt trăng lên cao

Lễ cúng trăng bắt đầu khi mặt trăng lên cao

Lúc này chư Tăng thắp hương, lễ Phật, dâng lễ vật cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và người người có cuộc sống ấm no

Lúc này chư Tăng thắp hương, lễ Phật, dâng lễ vật cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và người người có cuộc sống ấm no

Lễ hội tượng trưng cho sự gắn kết với thiên nhiên, thần linh và tổ tiên vừa mang yếu tố tôn giáo, vừa mang yếu tố truyền thống dân tộc

Lễ hội tượng trưng cho sự gắn kết với thiên nhiên, thần linh và tổ tiên vừa mang yếu tố tôn giáo, vừa mang yếu tố truyền thống dân tộc

Lễ thắp đèn hoa đăng, biểu tượng của sự hòa hợp, sự tri ân và lòng thành kính

Lễ thắp đèn hoa đăng, biểu tượng của sự hòa hợp, sự tri ân và lòng thành kính

Bày tỏ lòng biết ơn đến thần Nước là cội nguồn của sự sống

Bày tỏ lòng biết ơn đến thần Nước là cội nguồn của sự sống

Nghi thức đút cốm dẹp, bày tỏ ước nguyện của mọi người trong tương lai. Đây là nghi thức đặc trưng và quan trọng trong Lễ hội Ok Om Bok

Nghi thức đút cốm dẹp, bày tỏ ước nguyện của mọi người trong tương lai. Đây là nghi thức đặc trưng và quan trọng trong Lễ hội Ok Om Bok

Niềm hoan hỷ khi được về chùa dự lễ hội
Niềm hoan hỷ khi được về chùa dự lễ hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày