[Ảnh] Thăm lại Bút tích kỳ sơn - Sắc tứ Trùng Khánh tự tại tỉnh Ninh Thuận
Tổ đình Trùng Khánh dựa vào hòn núi nhỏ sừng sững, cheo leo có hình dáng cấu tạo như ngòi bút nên gọi là “Bút tích kỳ sơn”, nhìn từ xa như một bàn tay của Bồ-tát Quán Thế Âm đang che chở - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Tổ đình Trùng Khánh (TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) là một ngôi cổ tự có địa thế lưng tựa vào núi Đá Chồng (Trùng Thạch), uốn lượn theo dòng nước đầm Nại, bao bọc bởi cánh đồng lúa xanh tốt, hun đúc khí thiêng sông núi và các thế hệ Tăng lữ tài năng có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc.
Theo lịch sử, đầu thế kỷ XIX, Tổ Huệ Khánh từ Phú Yên vào Ninh Thuận truyền đạo, dựng một am nhỏ bên cạnh miếu Khánh Sơn để tu hành đặt tên là Long Khánh tự (còn gọi là chùa Làng) vào năm 1855
Năm 1903, chùa được đổi tên là Trùng Khánh tự. Trong ảnh là chánh điện chùa Trùng Khánh
Năm 1935 (Ất Hợi), chùa được vua Bảo Đại sắc phong Sắc tứ Trùng Khánh tự
Tổ đường tổ đình Trùng Khánh
Hơn 100 năm trải qua các đời trụ trì như: Hòa thượng Phổ Đạt, Hòa thượng Chơn Niệm, Hòa thượng Như Đăng, Hòa thượng Bửu Hiền, Hòa thượng Minh Tâm và hiện nay là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Tổ đình Trùng Khánh là nơi đào tạo Tăng lữ, khai mở nhiều Đại giới đàn, trường hạ, lớp học... hun đúc nhiều Tăng tài đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc
Bảng lịch sử trùng tu tổ đình Trùng Khánh
Bản các giới đàn tại tổ đình Trùng Khánh
Khu vườn tháp chư Tổ
Chùa có nhiều cổ vật có giá trị cao. Trong ảnh là bảng in kinh bằng gỗ lồng mức do thợ địa phương Tri Thủy điêu khắc được lưu giữ đến ngày nay
Trong thời kỳ kháng chiến, vào ban đêm, chùa là nơi các chiến sĩ cách mạng liên lạc, ẩn náu, điểm tiếp nhận và tiếp tế lương thực. Trong ảnh là hai tủ kinh để các chiến sĩ ẩn nấp và để mật thư
Miếu Ông Hổ gắn liền với giai thoại hổ trắng ở tại chùa, hàng ngày nghe kinh kệ, sau chết tại đây. Hòa thượng Chơn Niệm lập miếu thờ hổ, nhân dân hay đến thắp hương cầu nguyện, rất linh thiêng nên gọi là miếu Ông Hổ. Đây cũng là trụ điểm tiếp nhận mật thư của các chiến sĩ cách mạng
Phía trên miếu Ông Hổ là Phúc Long huyệt – hang đá bụng rồng, nơi nghỉ ngơi và ẩn mình của các chiến sĩ cách mạng, tránh kẻ thù truy bắt
Các trụ đá ghi lại tiểu sử tổ đình Trùng Khánh được xây dựng vào năm 2021
Tôn tượng Quán Âm đứng giữa hồ sen trước khuôn viên chùa, được an vị từ năm 1972, đến nay, vẫn còn giữ nguyên, chưa trải qua tu sửa đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử
GNO - Đọc tin về Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, tôi chợt bồi hồi xúc động. Thì ra, tờ báo thân thuộc này đã "lớn tuổi" đến vậy. Giữa muôn vàn trang tin tức, kênh truyền thông Phật giáo hiện đại, sôi nổi thời nay, Báo Giác Ngộ hiện diện đầy uy tín.
GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
GNO - (MRLT 1322 - 2025) Một cô gái trẻ, tuổi đời mới ngoài 30, đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4. Đó là em Lê Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1992, hiện cư trú tại 37 đường 14B, khu phố 70, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
GNO - Từ ngày 6 đến ngày 8-12, Đại đức Thích Quang Hùng làm trưởng đoàn từ thiện Pháp Tạng thuộc Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ tổ chức hướng dẫn đoàn đến thăm, cứu trợ bão lụt tại 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.