Bài học chủ quyền và tình yêu hòa bình từ lễ hội trăng rằm

GNO - Lời em thuyết trình vang lên trầm ấm "Trong khi chúng cháu đang vui trăng rằm thì trên nhiều quốc gia khác trẻ em đang bất hạnh vì thiên tai, chiến tranh và đói. Chúng cháu muốn mọi người hãy bảo vệ môi trường sống và không còn chiến tranh..!". 

>> Khắp nơi vui hội trăng rằm

Rạng sáng ngày 10-9, Đoàn Từ thiện Đồng Tâm (chùa Pháp Vân, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có mặt tại Trường Tiểu học xã Bình Thạnh huyện Tuy Phong, Bình Thuận (biển Cổ Thạch) sau một đêm đầy mưa gió. Các tình nguyện viên và nhà hảo tâm hồ hởi chuẩn bị mọi thứ cho đêm hội "Vầng trăng cổ tích" được như ý nên quên cả đói và mệt.

nguyenngocmai2.JPG
Tặng học bổng - Ảnh: Lê Kiểm

Đúng 3 giờ chiều, trời thôi mưa để gần 800 bước chân trẻ em tung tăng về sân trường dự hội. Thật bất ngờ với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các bé tiểu học. Bài thể dục nhịp điệu của học sinh lớp 2 quá hồn nhiên. Điệu múa dân tộc của học sinh lớp 3 thật nhuần nhuyễn... 

Tất cả cho thấy các bé rất náo nức cho đêm hội trăng rằm - một sự kiện văn hóa đặc biệt không thể đánh mất của tuổi thơ. Ngoài những phần quà trung thu như lồng đèn, bánh kẹo... Từ thiện Đồng Tâm còn tặng thêm 25 suất học bổng và 50 phần tập viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 53 triệu đồng.

Đúng 7 giờ tối, chương trình rước đèn được khởi động. 14 lồng đèn do chính các em thiết kế được đưa ra trình diễn dự thi. Chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ngắm nhìn những chiếc đèn với nhiều kiểu dáng khác biệt nhau. 

Và thật xúc động trước chiếc đèn"Tự hào Việt Nam" màu đỏ thắm mang hình chữ S trên đóa sen của học sinh lớp 6. Chiếc đèn màu vàng óng hình phi thuyền nổi bật trong đêm với ước mơ khám phá vũ trụ cho chúng tôi rất nhiều ngưỡng mộ. Tâm trạng lâng lâng như cùng các em bay vào không gian bỗng dưng chùng xuống trước chiếc đèn mang tên"Đảo Trường Sa" với dòng chữ đỏ "Chủ quyền Việt Nam" thật ấn tượng. Lời em thuyết trình nghe càng thương hơn. Em nói: "Chúng cháu muốn gửi chiếc đèn này đến các chú Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo...". 

Giáo dục học đường trước hết phải giáo dục các em tình yêu quê hương, đất nước bởi đó là cái gốc để các em lớn lên thành người hữu dụng. Lại một bất ngờ khác khi chiếc đèn màu xanh hình quả địa cầu tiến ra trước Ban giám khảo. Trên quả địa cầu là hình trẻ em được cắt, vẽ thật khéo léo đang nối vòng tay lớn dưới ánh trăng thanh bình. 

Lời em thuyết trình vang lên trầm ấm "Trong khi chúng cháu đang vui trăng rằm thì trên nhiều quốc gia khác trẻ em đang bất hạnh vì thiên tai, chiến tranh và đói. Chúng cháu muốn mọi người hãy bảo vệ môi trường sống và không còn chiến tranh..!". Còn rất nhiều những ước mơ khác mà các em làng biển Cổ Thạch gửi gắm vào từng chiếc đèn màu vẫn mãi lắng đọng trong lòng mỗi chúng tôi trên sân trường đêm ấy. 

"Vầng trăng cổ tích" đã khép lại nhưng sắc màu tuổi thơ sẽ mãi lung linh trong hành trang vào đời của các em sau này. Tôi tin rằng  "Em chỉ thành người khi em sống giữa yêu thương...Đất nước mến thương cho em thành người! " như lời một bài hát.

Chùm ảnh:

nguyenngocmai2 (1).JPG
Nụ cười trăng rằm - Ảnh: Lê Kiểm
nguyenngocmai2 (2).JPG
Rước đèn - Ảnh: Lê Kiểm
nguyenngocmai2 (3).JPG
Đèn "Tự hào Việt Nam" của học sinh lớp 6 - Ảnh: Lê Kiểm
nguyenngocmai2 (4).JPG
Đèn "Đảo Trường Sa" của học sinh lớp 9 - Ảnh: Lê Kiểm
nguyenngocmai2 (5).JPG
Đèn "Môi trường xanh và hòa bình thế giới" của học sinh lớp 8 - Ảnh: Lê Kiểm
nguyenngocmai2 (6).JPG
Đèn "Trăng tuổi thơ" của học sinh lớp 3 - Ảnh: Lê Kiểm
nguyenngocmai2 (7).JPG
Đèn "Nhà tưởng niệm" của học sinh lớp 7 - Ảnh: Lê Kiểm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày