Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm họp triển khai Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện - chùa pháp Vân (xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vào chiều 13-3, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã tổ chức phiên họp triển khai các hoạt động Phật sự sau Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Thượng tọa Thích Tâm Phước, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cam Lâm phát biểu khai mạc - Ảnh: ĐN
Thượng tọa Thích Tâm Phước, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cam Lâm phát biểu khai mạc - Ảnh: ĐN

Phiên họp mở đầu với phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Tâm Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện.

Tiếp đó chư tôn đức Ban Thư ký cũng đã trình dự thảo các kế hoạch Phật sự 6 tháng đầu năm: Kế hoạch tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ, triển khai các hoạt động từ thiện xã hội, và các chương trình thuyết giảng, các hoạt động văn hóa hướng tới chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa sắp tới.

Chư tôn đức cũng đã thảo luận và thống nhất về thành phần nhân sự các ban chuyên môn của Phật giáo huyện. Đặc biệt, tại phiên họp này, chư tôn đức Ban Trị sự huyện cũng đã trao khuôn dấu cho Ban Thư ký để các vị có đầy đủ pháp nhân pháp lý làm việc Phật sự.

Trao con dấu đến Đại đức Thích Đồng Niệm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm và chư tôn đức - Ảnh: ĐN

Trao con dấu đến Đại đức Thích Đồng Niệm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm và chư tôn đức - Ảnh: ĐN

Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm ban đạo từ sách tấn đến tân Ban Trị sự huyện, tin tưởng với nhân sự là những người trẻ, hoạt động trong tinh thần đoàn kết hòa hợp thì Phật sự trong nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành tựu tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày