Ban Trị sự GHPGVN Q.8 và các tự viện trên địa bàn quận tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho thiếu nhi

GNO - Tối 27-9, Ban Trị sự GHPGVN Q.8 đã phối hợp UBND P.14, Q.8, Hội Chữ thập đỏ quận và Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền Thông IMC tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm trao quà trung thu và học bổng cho các em thiếu nhi tại phường.

Tại đêm hội, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân vô cùng đặc sắc, được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng,...

Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 trao quà trung thu, học bổng cho các em thiếu nhi trên địa bàn P.14
Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 trao quà trung thu, học bổng cho các em thiếu nhi trên địa bàn P.14

Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng hơn 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng; 20 phần học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn ảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; 150 chiếc ba lô, mỗi chiếc 400 nghìn đồng cũng đã được trao cho các em học sinh nghèo, học giỏi với tổng trị giá là hơn 140 triệu đồng.

* Trước đó, tối 26-9, chùa Phổ Đà Sơn, Phước Anh và niệm Phật đường Pháp Tạng đã phối hợp cùng chính quyền P.6 (Q.8, TP.HCM) trao tặng quà trung thu cho 1.200 em thiếu nhi trên địa bàn phường.

Thượng tọa Thích Phước Thành, trụ trì chùa Phổ Đà Sơn trao quà trung thu cho các em tại P.6, Q.8
Thượng tọa Thích Phước Thành, trụ trì chùa Phổ Đà Sơn trao quà trung thu cho các em tại P.6, Q.8

Được biết, mỗi phần quà trị giá 100 nghìn đồng, gồm: bánh trung thu, sữa, kẹo, lồng đèn,... với tổng trị giá là hơn 120 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày