Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi (TP.HCM) bố-tát và họp mặt đầu năm

Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi niêm hương bạch Phật
Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi niêm hương bạch Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-2 (16-1-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã tổ chức bố-tát và họp mặt đầu năm tại chùa Từ Giác (X.Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM).
Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi (TP.HCM) bố-tát và họp mặt đầu năm ảnh 1

Chư Tăng Ban Trị sự H.Củ Chi trang nghiêm trong khóa lễ Bố-tát đầu năm

Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện cùng chư Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự, các ban chuyên môn và Tăng Ni các tự viện trên địa bàn H.Củ Chi tham dự khóa lễ.

Khóa lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và cử hành pháp sám hối theo luật chế định.

Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi (TP.HCM) bố-tát và họp mặt đầu năm ảnh 2

Khóa lễ diễn ra tại chùa Từ Giác

Sau khóa lễ Bố-tát, chư tôn đức đã có buổi họp mặt đầu Xuân Quý Mão, điểm lại những thành tựu Phật sự nổi bật năm 2022.

Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi (TP.HCM) bố-tát và họp mặt đầu năm ảnh 3

Có 108 Tăng Ni Phật giáo huyện về tham dự Bố-tát họp mặt đầu năm

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện trong buổi họp đầu năm cũng đã có lời chúc mừng năm mới đến chư tôn đức Phật giáo huyện nhà. Qua đó, Thượng tọa cũng cho biết trong năm 2023, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để hỗ trợ Tăng Ni tại các tự viện về vấn đề bổ nhiệm trụ trì, sửa chữa cơ sở tự viện… đảm bảo cho Tăng Ni yên tâm tu học trên địa bàn.

Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi (TP.HCM) bố-tát và họp mặt đầu năm ảnh 4

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp

Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi (TP.HCM) bố-tát và họp mặt đầu năm ảnh 5

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi chúc mừng năm mới đến Tăng Ni huyện trong buổi họp mặt đầu năm Quý Mão

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1190 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chị Hai

GNO - Giờ chị đã thành một bà nông dân U60 thứ thiệt: già, đen, lam lũ. Vậy nhưng, trong ký ức chụp giật của mình, tôi nhớ Hai ngày xưa đẹp gái. Gọi “chụp giật” bởi trong nhà Hai con đầu còn tôi con út; đương nhiên, cái ký ức kia phần nào rất… xa xôi vời vợi.

Thông tin hàng ngày