Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn triển khai Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn tham gia họp
Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn tham gia họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-2, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Điện Bàn - chùa Pháp Hoa (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Thường trực Ban Trị sự thị xã đã tổ chức cuộc họp mở rộng nhằm triển khai công tác Phật sự đầu năm 2022.
Thượng tọa Thích Huệ Phát chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Huệ Phát chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã chủ trì cuộc họp, nhấn mạnh chư tôn đức thành viên Ban Thường trực thị xã cũng như chư tôn đức toàn thị xã, các Ban Hộ tự, Phật tử tiếp tục chung tay góp ý, hiến kế, xây dựng để Giáo hội Phật giáo thị xã, phát triển Phật giáo thị xã trong giai đoạn mới, phù hợp tình hình dịch Covid-19 phức tạp.

Tại phiên họp, chư tôn đức đã báo cáo các hoạt động Phật sự năm 2021; kế hoạch hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, nhằm ổn định công tác quản lý Tăng Ni, tự viện, Ban Trị sự tiến hành thủ tục bổ nhiệm đối với tự viện khiếm khuyết trụ trì; phối hợp cùng cơ quan chức năng của thị xã tiến hành thủ tục xin phép xây mới lại văn phòng Ban Trị sự, nghĩa trang Phật giáo, kiểm soát các am thất tự phát, tổ chức khóa tu Bát Quan trai theo cụm xã phường, đạo tràng Phước Huệ dành cho thập thiện và Bồ-tát tại gia…; thông qua quyết định tấn phong giáo phẩm của thị xã Điện Bàn trong năm 2021 bao gồm 1 Ni trưởng và 6 Ni sư.

Chúc mừng các vị Ni được tấn phong giáo phẩm

Chúc mừng các vị Ni được tấn phong giáo phẩm

Ban Trị sự cũng báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính năm 2021; chư Tăng Ni các tự viện trong địa bàn thị xã cũng đóng góp kinh phí cho các công tác Phật sự năm 2022; thống nhất chương trình lễ Phật đản, theo đó lễ Phật đản năm nay sẽ được tổ chức tại chùa Từ Quang, phường Điện Thắng Bắc là nơi lễ đài chính của Phật giáo thị xã.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày