Báo Giác Ngộ số 1141: Trung ương Giáo hội không chủ trương "giậm chân tại chỗ"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là khẳng định của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 liên quan tới vấn đề giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố.

Nội dung của phỏng vấn là các vấn đề liên quan tới giới hạn tuổi tác, kiêm nhiệm và những trường hợp vận dụng cũng như điều kiện cụ thể đối với các địa phương - vấn đề được dư luận quan tâm trong năm Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Mục Điểm nhìn trên báo Giác Ngộ số 1141 phát hành ngày 4-3-2022 xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN do nhà báo H.Diệu thực hiện.

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1141 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1141 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Ngoài ra, báo Giác Ngộ số 1141 còn có những nội dung đáng quan tâm như:

- Mục Phật học: đăng phần tiếp theo bài giảng "Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh" của Hòa thượng Thích Trí Quảng.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Pháp học và pháp hành đều giỏi mới hay", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề: "Tranh thủ đọc kinh sách tại cơ quan có phạm lỗi?"; "Tự quy y ở nhà có được không?".

- Mục Văn hóa có bài: "Kẻ thù thực sự Dalai Lama" (Thiện Quang dịch).

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Y Xim Ndu và khát khao giữ gìn văn hóa bản địa" (Nhã An).

- Các chuyên mục khác: "Chơn lý Thập nhị nhơn duyên" (Tổ sư Minh Đăng Quang giảng luận, Sa-môn Giác Toàn diễn kệ); "Câu chuyện hậu đại dịch" (Thiện Quang lược dịch); "Đau bàn tay do nghiện điện thoại thông minh" (Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên); Truyện ngắn Một bữa ăn (Khoa Lê)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày