Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Phật giáo Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2011-2016)

(GNO-Quảng Ngãi): Được sự phân công của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2011-2016), Ban Văn hóa và Phân ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức biểu diễn văn nghệ, triển lãm những thành tựu trong công tác Phật sự nhiệm kỳ III và thi lồng đèn chào mừng Đại hội.
wwwTL (8).jpg

Biểu diễn văn nghệ

wwwTL (7).jpg

Lúc 20 giờ tối qua 28-3, tại lễ đài chính của Đại hội, đêm nghệ chào mừng Đại hội do Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT trong toàn tỉnh thực hiện đã chính thức diễn ra. Đêm diễn với 17 tiết mục ca múa do các đoàn sinh, huynh trưởng thực hiện khá công phu, đã nhận được những tràng pháo tay sôi nổi của đại biểu tham dự.

wwwTL (6).jpg

wwwTL (9).jpg

Trước đó, với diện tích khoảng 24m2, các đơn vị thuộc Phật giáo tỉnh đã trưng bày những sản phẩm khá đặc trưng tại địa phương như: GĐPT huyện Tư Nghĩa với mô hình Tổ đình Thiên Ấn, GĐPT Sơn Tịnh với Bờ xe quay nước, GĐPT Bình Sơn với cổng trại, trại sàn, GĐPT huyện đảo Lý Sơn với tượng Mẫu tử bằng đá vôi, GĐPT thành phố với hình ảnh sinh hoạt chung 5 đơn vị, hoạt động từ thiện, GĐPT huyện Đức Phổ với hình hoa sen làm bằng những hạt đậu…

wwwTL (5).jpg

Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm

Đến phần triển lãm lồng đèn có sự tham gia của các đơn vị của các đơn vị GĐPT: Ngọc Quảng, Chơn Tâm, Chơn Tuệ và Tịnh Nghiêm (thành phố), Chơn Bửu, Chơn Sắc, Chơn An, Chơn Duy (huyện Tư Nghĩa), Đại Hải (huyện đảo Lý Sơn), Minh Phước (huyện Sơn Tịnh), Chơn Thiện (huyện Bình Sơn).

wwwTL (1).jpg

wwwTL (3).jpg

Các tác phẩm tại triển lãm

wwwTL (4).jpg

wwwTL (2).jpg

Nhìn chung, những hoạt động trên đã mang đến cho Đại hội không khí sôi nổi, làm phong phú thêm những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV.

Được biết, các hoạt động chào mừng trên đều được Ban Tổ chức chấm điểm và trao giải thưởng vào chiều 29-3, sau khi kết thúc Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi chùa giúp tâm an tịnh - Ảnh minh họa

Một ngày mặc chiếc áo lam

GNO - Ông Hai lắng tai nghe tiếng ồn ào từ nhà ông Tư vọng sang. Nhà ông Tư từ hồi nào đến giờ có khi nào vợ chồng to tiếng đâu, hôm nay bỗng dưng có tiếng cãi vã lẫn tiếng bát đĩa vỡ nữa mới lạ chứ?

Thông tin hàng ngày