Biểu tượng của từ bi, bất bạo động giữa Sài Gòn

GNO - Ngày ngày, hàng ngàn lượt người qua lại nơi đây, không ai là không ngước nhìn, chiêm ngưỡng một nơi linh thiêng và cũng là biểu tượng của lòng từ bi, bất bạo động trong lịch sử đấu tranh của Phật giáo Việt Nam những năm 60 thế kỷ trước.

Đó là công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - CMT8, Q.3, TP.HCM).

Công viên được xây dựng từ năm 2004, tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức ngay tại nơi Ngài vị pháp thiêu thân vào đúng 50 năm trước với diện tích rộng 1.848 m2 với hoa xanh, tươi mát, cờ bay trong ánh nắng hòa bình.

Tượng Bồ-tát và phù điêu đúc bằng hợp kim đồng. Tượng cao 6m, đường kính 4m. Phù điêu cao 3m, dài 12m, mô tả khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của Phật tử và các tầng lớp nhân dân.

Công viên có sân lễ, hồ sen, thảm cỏ, cùng một số công trình khác xây bằng các vật liệu bền vững như đá xanh, đá trắng chở từ các tỉnh về.

Mời bạn đọc Giác Ngộ Online chiêm ngưỡng nơi tôn trí hình tượng Ngài:

vu giangpv02.JPG
Công viên Bồ-tát Thích Quảng Đức và màu xanh hòa bình

image.jpg
Tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức trong tư thế kiết-già, tự tại trong ngọn lửa từ bi

vu giangpv03.JPG
Vắn tắt về tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức bằng tiếng Việt và tiếng Anh

vu giangpv04.JPG
Một mảng xanh yên bình

vu giangpv09.JPG

vu giangpv10.JPG

image-1.jpeg
Những bước phù điêu mô tả lại cuộc đấu tranh của Phật giáo 50 năm trước và
giây phút lịch sử - vị pháp thiêu thân của Bồ-tát Thích Quảng Đức năm 1963

vu giangpv14.JPG
Chiêm ngưỡng một biểu tượng bất diệt, một hành động làm rúng động năm châu thế giới

vu giangpv18.JPG

vu giangpv20.JPG
Một vài góc nhìn khác

vu giangpv05.JPG
Đối diện công viên là tháp tưởng niệm nơi Ngài được tôn tạo trước đây, nay vẫn giữ nguyên

vu giangpv06.JPG
Bia đá ghi dấu một con người vĩ đại, một địa điểm lịch sử của 50 năm trước (1963-2013)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.
"Bất cứ điều tốt đẹp nào mà ta có thể làm, ta nên làm ngay khi có cơ hội, vì cơ hội sẽ không luôn có mặt"

Sự chủ tâm tốt lành

GNO - Thái Lan có các kỳ thi dành cho quý sư và một bộ đề thi tương ứng cho người cư sĩ. Đối với cư sĩ, họ có phần thi văn bản đặc biệt về các nghi lễ khi làm công đức.
Ảnh minh họa

Tắm hè

GNO - Cứ mùa hè với những đợt nóng nung người là tôi nhớ những làn nước mát mẻ của tuổi thơ tôi. Làng tôi ven sông, gần biển lại có nhiều ao hồ, khe mội nên tha hồ chỗ để tắm.

Thông tin hàng ngày