Bình Dương: Lãnh đạo TP.Thuận An chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Ông Huỳnh Văn Sơn tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Ông Huỳnh Văn Sơn tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-4-Nhâm Dần, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Thuận An, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Thuận An làm trưởng đoàn đến chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo TP.Thuận An, ông Huỳnh Văn Sơn chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà sức khỏe, đón một mùa Phật đản an vui và ý nghĩa.

Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp ông Huỳnh Văn Sơn

Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp ông Huỳnh Văn Sơn

Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc và chính quyền các cấp trong thời gian qua.

Thay mặt Giáo hội tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã bày tỏ tình cảm, tri ân sâu sắc tới sự quan tâm, gắn bó của lãnh đạo TP.Thuận An đối với Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Hoà thượng thân chúc các thành viên trong đoàn luôn được an lạc, hanh thông trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, chúc gia đình quý quyến được bình an, lợi lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày