Bình Thuận: Đặt đá trùng tu chánh điện tịnh xá Ngọc Quý

GNO - Sáng 21-10, tại tịnh xá Ngọc Quý (TT.Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) diễn ra Lễ động thổ, đặt đá xây dựng ngôi Tam bảo.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Tịnh xá Ngọc Quý toạ lạc tại TT.Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc là cơ sở tự viện của GHPGVN được thành lập năm 2008 do song thân của Đại đức Thích Giác Thắng, trụ trì hiến cúng.

Qua thời gian, ngôi tịnh xá xuống cấp, hư hoại nên được sự cho phép của lãnh đạo Giáo hội các cấp, sự đồng thuận chính quyền tỉnh, H.Hàm Thuận Bắc nên tịnh xá Ngọc Quý khởi công xây dựng trùng tu ngôi Tam bảo.

Lễ niêm hương bạch Phật, gia tâm chú nguyện cho Phật sự sớm viên thành

Lễ niêm hương bạch Phật, gia tâm chú nguyện cho Phật sự sớm viên thành

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức trụ trì Thích Giác Thắng cho biết tịnh xá Ngọc Quý là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh cho thập phương bá tánh gần xa. Chánh điện không đáp ứng hết nhu cầu tu học của chúng Tăng, Phật tử. Việc trùng tu, xây dựng chánh điện trang nghiêm làm chỗ dựa tâm linh cho bà con Phật tử nương về tu học là nhu cầu cấp thiết.

Hòa thượng Thích Giác Phùng, Trị sự Phó Thường trực Giáo đoàn III, hệ phái Khất sĩ ban đạo từ mong chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, nhà hảo tâm cùng đóng góp tịnh tài, tịnh vật để việc xây dựng ngôi chánh điện tịnh xá Ngọc Quý sớm được thành tựu viên mãn.

Thượng tọa Thích Quảng Cao Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Quảng Cao Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Cao, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tin rằng công trình sớm được thành tựu.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, gia tâm chú nguyện cho Phật sự sớm viên thành; đặt viên đá đầu tiên cho việc kiến thiết mới ngôi chánh điện nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của đạo tràng Phật tử tịnh xá Ngọc Quý trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày